Nghe tiếng trống lân, mới thấy Trung thu đến
Công Hoàng – Minh Thanh
![]() |
Đoàn Bắc Lân Đường luyện tập chuẩn bị cho Trung thu |
Đoàn biểu diễn lân sư rồng Bắc Lân Đường, thôn 8, xã Hợp Thành (huyện Thủy Nguyên) luyện tập từ chập tối, tiếng trống lân vang lên rộn rã từ nhà văn hóa… Hơn một tháng nay, mỗi khi đội luyện tập, rất đông người già, trẻ nhỏ quây quần chung quanh cổ vũ, tán thưởng cho các động tác hay. “Cháu tôi năm nay mới vào lớp 1 và mê múa lân lắm. Hôm nao đi học về cũng ngồi vào bàn học ngay để đến tới được ông dẫn đi xem anh, chị múa”, Bác Nguyễn Văn Hải, thôn 8, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên kể . Hiện Đoàn Bắc Lân Đường có 38 thành viên, độ tuổi từ 16 – 40 tuổi, phần lớn là công nhân và một số là học sinh, sinh viên. Buổi sáng, người đi làm, người đi học… Nhưng cứ đến 8 giờ tối, chẳng ai nhắc ai, tất cả lại tập trung về nhà văn hóa thôn tập luyện. Chỉ còn 1 tuần nữa là đoàn biểu diễn, nên các thành viên phải gấp rút, tăng cường độ tập luyện, phối hợp nhịp nhàng để cho ra đời những tiết mục thật sinh động, hấp dẫn. Anh Bùi Quang Huy, sinh năm 1986, trưởng đoàn Bắc Lân Đường cho biết: “Các đoàn Lân khác đều có nòng cốt là những thành viên trong võ đường. Bắc Lân Đường chủ yếu là những thanh niên trong thôn xã vì vậy luyện tập vất vả hơn nhiều. Nhưng nhờ đam mê, tình yêu với môn nghệ thuật truyền thống mà anh em tuy có mệt nhưng ai cũng vui vẻ, hồ hởi”.
![]() |
| Đoàn Bắc Lân Đường múa biếu diễn cho các em thiếu nhi trong xã. |
Chuẩn bị cho mùa tết Trung thu năm nay, Bắc Lân Đường đã sắm 10 trống, 5 đầu lân, 5 đầu rồng,nhiều trang phục… với tổng chi phí gần 60 triệu đồng. Anh Huy cũng cho biết , Bắc Lân Đường cũng nhận được các hợp đồng biểu diễn từ nhiều tháng trước và chính thức biểu diễn vào ngày 10 tháng 8 kéo dài cho đến ngày rằm . Trước khi đem đến các tiết mục, bài biểu diễn cho mùa tết Trung thu năm nay, các thành viên bạc, sáng tạo những tiết mục biểu diễn mới nhằm thu hút khán giả như Múa ngũ sắc, Công đại ý lân, Lân leo mai hoa thung, Thạch Sanh đánh trăn tinh…
![]() |
| Những đội lân nghiệp dư luôn có sức hấp dẫn riêng với các khán giả |
Những huyện ngoại thành xa như Vĩnh Bảo, Tiên Lãng… cũng có đội sư tử riêng. Không được đầu tư hoành tráng, thậm chí chỉ là những đầu sư tử tự làm bằng tre, dán giấy báo với đôi trống cũ mượn từ đình làng… nhưng niềm vui, háo hức của các thành viên trong đội lân nghiệp dư như vậy chưa bao giờ vơi cạn. Mỗi khu, mỗi xã lại có từ 1 đến 2 đội lân nhỏ, các thành viên đều là học sinh THCS, THPT tự lập lên đội múa. “Em năm nay học lớp 8, cũng mới đi tập múa lân lần đầu. Trong đội, mỗi người cứ luân phiên nhau múa, lúc thì cầm đầu lân, lúc lại giả làm chú tễu, vui lắm”, em Phạm Văn Thức, học sinh lớp 8, Trường THCS Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng hào hứng chia sẻ. Nếu tiết mục của những Đoàn Lân Sư Rồng lớn như Bắc Lân Đường, Hoa Anh Đường, Bạch Vân Đường… đều có sự chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp và hoành tráng, thì những tiết mục múa lân, múa sư tử ở nông thôn có phần đơn giản, nhẹ nhàng hơn nhưng lại mang nét ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ. Chính điều này khiến cho những tiết mục như vậy lại có sức hút riêng. Bác Nguyễn Thái Mậu, chủ của hàng tạp hóa tại thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo tâm sự: “Mỗi năm Trung thu lại mang nhiều đổi mới, nhưng với tôi phải tiếng trống sư tử mới thấy trung thu trọn vẹn. Mỗi lần dẫn con đi xem, tôi lại thấy như trẻ lại. Hạnh phúc lắm khi người lớn cùng hòa niềm vui với con trẻ”.
![]() |
| Dù chỉ là những đội lân nghiệp dư, nhưng sự tập luyện vẫn rất chu đáo, bài bản. |
Cho tới ngày nay, khi cuộc sống ở làng xã ít nhiều chứng kiến sự thay đổi, nhưng khi Trung thu về lại là dịp để thanh niên trong làng tụ hội và rước sư tử như lệ làng bao đời nay. “Nói thực, khi lên thành phố làm, cũng thử ăn tết Trung thu trên phố, nhưng tôi thich ở quê. Về nhà, có nhiều anh em thân thiết. Trước đêm rằm lại có cơ hội cùng nhau thức đêm tụ tập tự đan lấy đầu sư tử, tự làm lấy đồ chơi cho mấy đứa trẻ con quanh thôn vô cùng ý nghĩa. Vì vậy, cứ đến dịp này là tôi lại về quê để phá cỗ chứ không ở trên phố. Cố gắng mai dậy sớm đi làm cho kịp giờ” - bạn Phạm Huy Bảo, công nhân tại khu Công nghiệp Nomura xúc động chia sẻ./.




