Chiếc vòng của Joey

03/10/2017 17:39

Minh Giang

Nghe câu chuyện về chiếc vòng của Joey, mẹ con chị chủ nhà mắt hoe đỏ. Họ kể lại chuyến thăm người thân tại Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp tại Hải Phòng. Một ngày ở với người nhà ở khu điều trị dành cho người bệnh ung thư của thành phố Cảng, chị chứng kiến mấy đoàn phát cơm và cháo từ thiện. Cháo sánh và thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Cơm chay đủ món, đủ bữa cho người bệnh đang điều trị tại đây. Còn có cả cháo đỗ đen đường, bánh mì nóng phát tới từng giường bệnh. Điều đặc biệt ở chỗ, trong số những người phát cháo từ thiện có người tật nguyền với khối u lớn ở vai. Người bệnh nằm cùng phòng với người nhà chị kể, dịp 8-3 năm nay, một nhóm người buôn bán vải ở chợ Tam Bạc tới đây làm từ thiện. Họ dành thời gian cắt, may tặng mỗi người bệnh ung thư chiếc mũ vải xinh xắn. Và mỗi phụ nữ đang điều trị đều được các chị tặng một bông hoa. Hỏi ra mới biết, trong nhóm từ thiện ấy có chị cũng đang mắc căn bệnh hiểm nghèo chưa có phương thức nào điều trị này.

Joey cười, mắt hoe đỏ. Cuộc sống là như vậy. Bệnh tật không chừa một ai. Nhưng nếu biết sẻ chia, cùng vượt qua những trắc trở, cuộc sống sẽ nở hoa hạnh phúc. Người thân của Joey không còn, nhưng nhiều người bệnh khác đang từng ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này. Họ cần sức mạnh từ sự sẻ chia và đồng cảm không chỉ của những người thân yêu, cộng đồng, xã hội mà còn của chính những người cùng hoàn cảnh. Như câu chuyện về chiếc vòng của Joey, trong hội những người vì người bệnh ung thư mà Joey tham gia. Nhìn vòng tay là họ nhận ra nhau. Đi khắp nơi trên thế giới, chiếc vòng tay ấy kết nối yêu thương và chia sẻ. Cũng như chiếc vòng vô hình đang kết nối những tấm lòng từ thiện dành cho người bệnh ung thư ở Hải Phòng. Điều ý nghĩa hơn cả, sự kết nối không chỉ dành cho người khỏe mạnh. Chính những người có bệnh đang động viên nhau, tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau vượt lên hoàn cảnh của chính mình.