Cùng trẻ em nghèo vui tết Trung thu
Cho đêm Trung thu tràn đầy yêu thương
19 giờ ngày 2-10 chương trình “Trung thu cho em 2017” mới chính thức diễn ra, nhưng đầu giờ chiều, nhiều em học sinh và phụ huynh có mặt ở sân nhà văn hóa xã Bát Trang từ rất sớm. Nhìn gương mặt phấn khởi, háo hức của các em nhỏ chờ đón chương trình càng giúp cho đội tình nguyện viên CLB Trái tim Việt có thêm động lực hoàn thành những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Anh Trần Trọng Hiếu, Chủ nhiệm CLB tình nguyện Trái Tim Việt cho biết: Để thực hiện chương trình “Trung thu cho em 2017”, tất cả các tình nguyện viên trong CLB phải lên kế hoạch, xây dựng chương trình từ nhiều tháng trước, cùng với đó, tập luyện các tiết mục văn nghệ mới, hấp dẫn nhằm mang đến một đêm Trung thu đầy ý nghĩa, vui vẻ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học của xã Bát Trang.
Mở đầu chương trình là tiết mục múa lân của các bạn trẻ thuộc đội Lân Hỏa Tiến, xóm 6, xã Bát Trang với những màn nhào lộn, bật nhẩy sinh động khiến người lớn, trẻ nhỏ ai nấy đều đứng dậy theo dõi và dành những tràng vỗ tay ròn rã cho đội múa lân. Tiếp nối là những tiết mục múa, hát “Đêm hội trăng rằm”, “Lên thăm chị Hằng” do chính các tình nguyện viên CLB Trái tim Việt, cùng nhiều em nhỏ xã Bát Trang tham gia biểu diễn. Thu hút nhất là màn ảo thuật “Nâng người bí ẩn” của 2 nhà ảo thuật gia, dùng phép thuật nâng người khi không hề chạm vào cơ thể một bạn nhỏ, khiến mọi người reo hò, tròn mắt trầm trồ theo dõi. Để có được tiết mục này, các bạn tình nguyện viên phải tập luyện vất vả trong nhiều tháng với mong muốn mang những tiết mục mới lạ cho các em nhỏ, nhân lên niềm vui trong đêm Trung thu.
Em Nguyễn Phương Anh, 10 tuổi, xóm 5, xã Bát Trang (huyện An Lão) thích thú nói: “Đây là lần đầu tiên em được cùng các bạn đón Trung thu lớn như vậy, em được xem múa lân, ảo thuật, nghe hát…và nhận được quà bánh. Em thích nhất là chiếc lồng đèn con cá chép của các anh chị tặng, em sẽ mang theo nó đi đón Trung thu với các bạn ở trường, trong xóm”.
Thắp sáng những ước mơ
Trong chương trình lần này, CLB Trái tim Việt và đại diện xã Bát Trang trao 65 suất quà đến từng em nhỏ, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn xã Bát Trang, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng và đồ dùng học tập, lồng đèn, quà bánh,… nhằm tiếp thêm động lực trong học tập và chia sẻ một phần nào với gia đình. Nhận được quà của các anh chị CLB tình nguyện Trái tim Việt, em Vũ Thanh Thảo, 13 tuổi, xóm 4, xã Bát Trang (huyện An Lão) vui vẻ chia sẻ “ Em rất vui khi nhận được những món quà của các anh, chị, trong đó có nhiều sách, vở, bút,… em sẽ sử dụng trong học tập và cố gắng học để năm nay đạt học sinh giỏi”.
Đưa cháu đi đón Tết Trung thu, bà Vũ Thị Thường, bà ngoại Thảo xúc động cho biết: “Bố Thảo mất sớm, mẹ đi bước nữa nên Thảo sống từ nhỏ với bà, mặc dù khó khăn nhưng em luôn ý thức, cố gắng trong học tập, năm nào em cũng đạt học sinh tiên tiến, giỏi. Nhận được món quà ý nghĩa của các anh chị tình nguyện viên, tôi mong Thảo có thêm động lực học tập thật tốt và thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ mà Thảo vẫn chia sẻ với tôi”.
Được đón chờ nhất là hoạt động “thả bóng bay hy vọng” mang điều ước của các em đến chị Hằng và chú Cuội, mỗi em nhỏ nhận được một trái bóng bay treo mảnh giấy hình trái tim để ghi điều ước của mình. Bạn nào cũng hào hứng ghi đầy những ước mơ, mong muốn tương lai trở thành: Giáo viên, ca sĩ, diễn viên, nhà khoa học,… và cùng nhau chờ giây phút thả bóng mang những điều ước đó bay cao. Bên cạnh những hoạt động ý nghĩa, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian, câu đố có quà, bạn nào cũng phấn khởi tham gia để nhận được quà từ lồng đèn, đầu lân, sách, vở… khiến không khí tại Nhà văn hóa xã Bát Trang trở lên vui vẻ, rộn rã hơn cho một đêm Trung thu trọn vẹn.
Minh Thanh