Lời xin lỗi không thừa

14/10/2017 16:51

Minh Hà

Gần đây nhất, Chủ tịch Liên đoàn boxing Việt Nam Trần Minh Tiến gửi thư xin lỗi tới Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng), sau sự cố trọng tài đưa ra nhận định không chính xác về kết quả trận chung kết hạng 81 kg nam tại giải boxing toàn quốc năm 2017 ở Bắc Ninh, ảnh hưởng đến thành tích của đoàn Quân Đội. Trong trận này, võ sĩ Võ Văn Quế (Quân Đội) chiếm thế áp đảo trước cựu vô địch SEA Games 26 năm 2011 Lương Văn Toản (Bộ Công an). Thế nhưng tổ trọng tài lại tuyên bố Lương Văn Toản thắng trận khiến HLV, VĐV Quân Đội phản ứng. Ngay sau đó, Ban tổ chức tổ chức xem lại băng hình và xác định trọng tài quyết định không đúng. Dù vậy, theo luật của Liên đoàn boxing thế giới, khi trọng tài đưa ra quyết định thì không thể thay đổi nên Lương Văn Toản vẫn giành chức vô địch hạng cân này.

Vấn đề nằm ở cách ứng xử của Ban tổ chức khi chỉ một ngày sau trận đấu đã gửi thư xin lỗi tới Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) đồng thời giải thích rõ lý do không thể thay đổi kết quả. Đấy là chuyện không dễ gặp ở các giải boxing của các năm trước. Rõ ràng, sự cố đã xảy ra nhưng quan trọng là cách ứng xử với sự cố.

Trước đó, công tác tổ chức các giải đấu boxing được Tổng cục TDTT chuyển giao từ bộ môn boxing của Tổng cục TDTT sang Liên đoàn boxing Việt Nam. Đây mới là giải thứ hai kể từ khi Liên đoàn boxing Việt Nam đảm nhận tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia.

Còn ở giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam (VBA) – Jetstar năm 2017 đang diễn ra, Ban tổ chức giải đấu cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì xảy ra những hình ảnh không đẹp trong một số trận đấu, đặc biệt là ở trận Hochiminh City Wings và Hanoi Buffaloes ngày 3-10. Ở trận đấu đó, HLV và một số cầu thủ của Hochiminh City Wings có những hành vi thái quá với tổ trọng tài, đi ngược với tiêu chí xây dựng một giải đấu sạch, chuyên nghiệp và đầy văn hóa trong ứng xử của các thành viên. Cũng chẳng ai bắt Ban tổ chức giải phải đưa ra lời xin lỗi. Nhưng sau khi đưa ra quyết định xử phạt những cá nhân vi phạm, Ban tổ chức gửi thông báo kèm lời xin lỗi. Điều này có vẻ lạ lẫm trong làng thể thao Việt Nam nhưng thêm một lần cho thấy sự chuyên nghiệp của các nhà tổ chức khi đặt khán giả làm trung tâm. Thậm chí, thành viên Ban tổ chức còn gọi trực tiếp cho giới truyền thông đề nghị góp ý về những việc chưa được của giải đấu, có thể khiến khán giả không hài lòng và không quay lại sân đấu. Cũng không ngẫu nhiên mà đến lúc này, người ta vẫn coi Giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam là giải đấu tại Việt Nam có tiềm năng phát triển nhất theo hướng nhà nghề.

Thực tế chẳng ai muốn xảy ra sự cố rồi phải đi xin lỗi. Nhưng đưa ra lời xin lỗi chính thức với sự cầu thị cũng là cách để hình ảnh của giải đấu đẹp hơn.