"Tiên học lễ…" từ việc nhỏ
Dương Thanh
- Thằng bé này gặp người lớn chẳng chào hỏi gì cả… !
Chị Nga chép miệng:
- Vâng, đúng vậy bác ạ. Mấy lần gặp bé Việt, cháu phải chủ động hỏi trước.
- “Tiên học lễ, hậu học văn”, vì vậy, lễ phép phải là bài học đầu tiên được giáo dục trong gia đình và nhà trường. Chuyện nhỏ nhưng nếu gia đình, nhà trường không quan tâm uốn nắn, nhắc nhở sẽ hình thành tính cách của trẻ sau này…!
- Nhiều lần cháu thấy Việt đi cùng bố, mẹ, thấy con gặp người lớn không chào, nhưng cũng không thấy anh chị ấy nhắc nhở …Việc giáo dục trẻ biết lễ phép không thể “một sớm, một chiều”, do đó, cần được bắt đầu từ rất sớm!
Bác Quang trầm tư:
- Cô nói đúng, giáo dục lễ giáo có tác động rất lớn đến đời sống tình cảm cũng như sự phát triển nhân cách của trẻ. Việc giáo dục này phải được thực hiện thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, tạo thành thói quen, hành vi văn minh trong giao tiếp đối với trẻ…! Nhưng trước hết người lớn phải làm gương cho con trẻ, trong gia đình phải coi trọng lễ giáo thì mới được!
Chị Nga tiếp lời:
- Vừa rồi, báo đài và dư luận khen nhiều chuyện hàng nghìn học sinh một trường chuyên tại thành phố Hồ Chí Minh khi qua cổng trường đều cúi đầu chào bác bảo vệ … Có thể nói, đây là thành công trong sự phối hợp giáo dục lễ nghĩa giữa gia đình và nhà trường đối với con em, học sinh của mình. Cháu nghĩ, để gìn giữ, nhân rộng nét đẹp học đường này nói riêng, văn hóa trọng lễ nghĩa của dân tộc nói chung, các bậc cha mẹ, các thầy, cô giáo chú trọng giáo dục trẻ từ sớm về cách chào hỏi, nói năng, ứng xử với người lớn tuổi, góp phần đặt nền tảng, hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp cho trẻ nhỏ sau này.