Những món quà thiết thực tới người dân huyện đảo
Những món quà ấm nghĩa tình
Thành viên trong đoàn đều là nữ, có những người đã ra đảo, có người chưa đặt chân tới đảo bao giờ, nhưng đều chung tâm trạng háo hức, mong chờ được gặp gỡ, tìm hiểu cuộc sống người dân trên đảo. Chị Lê Thị Hân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bạch Long Vỹ phấn khởi: “Mọi người biết có đoàn Hội LHPN thành phố ra thăm, ai cũng phấn khởi lắm, mọi người tập trung đông đủ đón đoàn”.
Đoàn công tác chỉ toàn phụ nữ, nhưng từ khâu tổ chức, chuẩn bị quà tặng, đóng gói, vận chuyển xuống tàu..., các chị đều tự lo liệu thật chu đáo. Chủ tịch Hội LHPN thành phố Phạm Hải Yến cho biết: “Thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, hội viên phụ nữ huyện đảo, Thành Hội dành sự quan tâm đặc biệt cho chị em nơi đây. Bên cạnh số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đoàn công tác còn kêu gọi các cấp Hội, đơn vị trực thuộc, Câu lạc bộ nữ doanh nhân hỗ trợ mua máy tính để bàn để các chị tiện xử lý công việc, cùng máy lọc nước, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày…”
Có mặt tại buổi trao quà, chị Đinh Thị Lý, hội viên phụ nữ Chi hội 1, khu dân cư số 1 chia sẻ: “Tôi rất xúc động trước sự quan tâm, tình cảm các cán bộ Hội phụ nữ dành cho tôi và chị em nơi đây. Số tiền được đoàn trao tặng ngày hôm nay tôi sắm ngư, cụ cho con trai lớn đi biển. Còn lại, để dành 1 ít mua gà, lợn giống, trồng vài luống rau để cải thiện bữa ăn gia đình”. Chị Lê Thị Mát, hội viên phụ nữ Chi hội 3, khu dân cư số 3 cho biết: “Được hỗ trợ thêm vốn tôi sẽ sửa sang lại chiếc mủng bán hàng trong âu cảng để không phải lo mỗi khi trời mưa to gió lớn. Mủng bán hàng đó là cả gia tài và nguồn thu nhập chính giúp tôi chăm lo gia đình”.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Bạch Long Vỹ Lê Thị Hân cho biết: Hiện, Hội LHPN huyện có 6 chi hội với 150 cán bộ, hội viên phụ nữ. Người dân chủ yếu bám biển vươn khơi và kinh doanh dịch vụ. Với số tiền 500 triệu đồng Hội LHPN thành phố hỗ trợ, Hội sẽ rà soát nhu cầu hội viên, hỗ trợ vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mua ngư lưới cụ phục vụ đánh bắt hải sản…
Nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa
Hoạt động để lại ấn tượng với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo là chương trình giao lưu văn nghệ “Hậu phương vững chắc người lính biển”. Không cầu kỳ sân khấu, trang phục, đơn giản trong cách thể hiện, các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do cán bộ hội phụ nữ, nữ thanh niên xung phong và cán bộ, chiến sĩ mang đến không khí tươi vui, sôi nổi, hào hứng. Các ca khúc: Bạch Long Vỹ đảo quê hương, Sao biển, Không xa đâu Trường Sa ơi, Đất nước tình yêu… dưới sự thể hiện của các ca sĩ không chuyên đem lại cho người xem cảm xúc mãnh liệt về tình yêu biển đảo quê hương. Lời cảm ơn họ không phải là những bó hoa đắt tiền mà chỉ là những bông hoa dại ven đường, có khi là nhành hoa sữa ngắt vội…
Thăm trường mầm non, tiểu học Bạch Long Vỹ, đoàn công tác có dịp nghe bài hát “Trường huyện đảo quê em” do giáo viên nhà trường sáng tác thật ý nghĩa. Cô giáo Phạm Thị Hà chia sẻ: “Biết đoàn đến thăm, mấy ngày nay cô và trò đều luyện hát bài này để thể hiện cho mọi người xem. Điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng các em rất tình cảm”. Hưởng ứng bài hát của các em, đoàn công tác cổ vũ bằng những tràng pháo tay, khiến các em rất vui. Trường học được xây dựng khang trang, sạch đẹp nhưng đồ dùng, thiết bị dạy học còn khá thiếu nhiều. Nhận những món đồ chơi, kệ để sách được đoàn công tác mang từ đất liền trao tặng, những ánh mắt trẻ thơ, ánh lên niềm sướng. Đoàn công tác cũng thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ công tác trên đảo, mong muốn các anh hãy vững ý chí, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương…
Đoàn công tác phải ở lại đảo thêm 1 ngày bởi ảnh hưởng gió mùa, sóng to biển động. Ngày trở về đất liền, giây phút chia tay thực sự xúc động. Những cái bắt tay lưu luyến, lời chào nhau ngập ngừng, những lời hứa hẹn ra đảo lần sau… tình cảm đó sẽ là động lực giúp những người ở lại nơi đây thêm yêu, gắn bó, lao động, chiến đấu tốt, hoàn thành nhiệm vụ giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Hoàng Xuân