Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10): Hạnh phúc bình dị
Hoàng Xuân
“Với tôi, niềm vui, hạnh phúc lớn lao nhất đó là khi có thật nhiều sức khỏe, có thể tự lao động, nuôi sống bản thân, để không là gánh nặng của anh em, họ hàng” – đó là tâm sự của bà Hoàng Thị Xô, ở thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn (huyện An Dương). Nói xong bà nở nụ cười thật hiền nhưng ánh mắt đăm chiêu, hiện lên nỗi buồn vời vợi. Nghe những chia sẻ đó tôi thầm cảm phục bà, dù không được bình thường như những người khác nhưng ở bà có nghị lực lớn lao, sống có trách nhiệm bản thân.
60 tuổi, bà Xô chỉ cao vỏn vẹn 50 cm. Trong căn nhà nhỏ tuyền toàng, đơn sơ, thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ thấp, nhỏ, gương mặt chai sạn mưa nắng, đôi bàn tay thoăn thoắt đan những mũi len làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp mắt. Bà Xô bộc bạch: “Tuy sống một mình, nhưng tôi được Hội phụ nữ quan tâm, nhất là Ban chủ nhiệm HTX thủ công mỹ nghệ An Dương. Những ngày kỷ niệm Quốc tế phụ nữ (8-3) hay Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) tôi đều tham gia các hoạt động hội với chị em”.
Gặp chị Bùi Thị Hoàn, tổ 4 Đẩu Sơn, phường Văn Đẩu (quận Kiến An) ai cũng cảm nhận được tinh thần lạc quan, yêu đời, sự quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ người khác của chị. Bị bại liệt từ nhỏ, không thể đi lại được, tất cả mọi sinh hoạt đều tại chỗ, nhưng chị lại là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mẹ già đã ngoài 80 bị bệnh parkinson. Khi nhắc đến Ngày Phụ nữ Việt Nam, chị Hoàn chia sẻ: “Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản được nhìn mẹ mạnh khỏe, sống vui vẻ và làm sao giúp đỡ được nhiều chị em khuyết tật giống mình có công việc, có thu nhập trang trải cuộc sống. Hiện, tôi làm chủ nhiệm tổ phụ nữ tự lực, ai thuê làm gì tôi đều nhận việc về cho các chị, các em làm. Không chỉ tạo việc làm, vào các ngày lễ, Tết, kỷ niệm, tôi đều tổ chức cho chị em sinh hoạt, giao lưu, nhìn mọi người vui vẻ, hạnh phúc, đó cũng chính là niềm hạnh phúc của bản thân tôi.
Không chỉ những người khuyết tật như chị Hoàn, bà Xô, còn nhiều phụ nữ vẫn lam lũ kiếm sống ngoài xã hội chưa thực sự có ngày kỷ niệm trọn vẹn. Họ là những người phụ nữ làm nghề bán hàng rong, ở thôn quê, người nghèo quanh năm tần tảo, lao động lo cho gia đình. Cuộc mưu sinh vất vả ấy khiến họ không có thời gian nghĩ đến những ngày lễ dành riêng cho phụ nữ. Với họ niềm vui chính là kiếm được miếng cơm manh áo, để con cái được đến trường, bữa cơm có thêm miếng thịt, con cá. Những người mẹ, người vợ ấy có khi chưa một lần được tặng quà vào Ngày Phụ nữ Việt Nam, nhưng trên môi họ vẫn luôn nở những nụ cười.
Những món quà chưa khi nào, chưa bao giờ là thước đo niềm hạnh phúc. Nhưng trong ngày tôn vinh những người vợ, người mẹ, bất cứ ai, trong hoàn cảnh nào, địa vị nào, chị em cũng đều trân trọng, hạnh phúc trước những món quà dù nhỏ vẫn mang ý nghĩa tinh thần khó có thể cảm nhận, đong đếm được tình cảm gửi gắm trong đó.
Lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với những phụ nữ thiệt thòi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 hằng năm, các cấp Hội phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động ở cơ sở. Tất cả cấp Hội cơ sở đều tổ chức tiếp xúc, gặp mặt kỷ niệm, tặng quà phụ nữ nghèo vượt khó, biểu dương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Bên cạnh hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, trong phong trào, công tác Hội, các trường hợp phụ nữ thiệt thòi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm như: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua các hoạt động tín dụng, tiết kiệm, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho chính họ hoặc chồng, con em họ, thành lập các mô hình kinh tế tập thể để tạo việc làm ổn định cho phụ nữ; với phụ nữ khuyết tật, thành lập các mô hình nhóm tự lực, nâng cao năng lực, nhận thức, hợp tác xã cho người khuyết tật (HTX thủ công mỹ nghệ An Dương) giúp chị em có việc làm, hòa nhập tốt với cuộc sống, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần…