Trẻ em nào cũng có Trung Thu
Đến nhà người họ hàng chơi, Tễu thấy cô cháu gái học lớp 5 đang mải mê gấp gấp dán dán gì đó say mê. Trên bàn học của cô bé là vô vàn những con hạc giấy đủ màu được đựng trong những chiếc bình thủy tinh trong suốt. Cô cháu khoe đang chuẩn bị tổ chức Tết Trung Thu trong xóm. Cô bé được nhận nhiệm vụ gấp hạc giấy làm đèn trong quả cầu thủy tinh. Hạc phải được gấp bằng giấy lấp lánh kim tuyến, để khi đưa vào bình thủy tinh, bật bóng đèn chạy pin bên trong phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng.
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Nhìn những chú hạc giấy xinh xắn cô bé gấp, Tễu hình dung ra Tết Trung Thu đầy ắp màu sắc và lung linh ánh sáng. Chắc là xóm này tổ chức Trung Thu to lắm đây. Thấy Tễu đoán vậy, cô bé cười, trả lời:
- Chúng cháu tự tổ chức Trung Thu dành tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong xóm đấy chú ạ. Chú không biết đâu, trong xóm cháu có những bạn có hoàn cảnh đặc biệt lắm. Có bạn bố mẹ làm vất vả, có bạn bố hoặc mẹ ốm đau, bệnh tật, có bạn lại phải ở với ông bà trong những ngôi nhà cấp bốn thiếu thốn tiện nghi… Tiền học phí của các bạn cũng được nhà trường hỗ trợ, hỏi làm sao các bạn có Tết Trung Thu vui vẻ được. Vì thế, thiếu nhi trong xóm cháu bàn nhau góp tiền tiết kiệm tổ chức Tết Trung Thu chung cho trẻ em cả xóm. Thế là ai cũng có Trung Thu.
Ô, nghe cô bé nói mà Tễu thấy ngạc nhiên quá. Tự hào và hạnh phúc nữa. Bất giác, Tễu thấy sống mũi cay cay vì cảm động khi những cô bé, cậu bé còn đang ở tuổi tiểu học trong xóm này biết chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hơn. Cô bé khoe số tiền đóng góp của trẻ em trong xóm có thể mua được đủ cả bánh trung thu, bánh kẹo, trái cây… Và cả những chiếc mặt nạ xinh xinh làm quà tặng các bạn khó khăn nữa.
- Những chiếc đèn cầu thủy tinh có hạc giấy cháu làm này cũng sẽ là những món quà tặng các bạn ấy chú Tễu ạ! Chú thấy có đẹp không?
Đẹp quá đi ấy chứ cháu ơi! Nếu tất cả mọi người đều có suy nghĩ trong sáng, thánh thiện và đầy nhân văn như các cháu thì sẽ không có ai phải tủi thân vì hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp lễ, tết và ngày đặc biệt, nhất là Tết Trung Thu dành riêng cho trẻ em như thế này. Tễu chắc sẽ có mặt trong đêm trông trăng phá cỗ của xóm này, để được ngắm đèn cầu thủy tinh có hạc giấy lấp lánh. Và ngắm những ngôi sao trong ánh mắt trẻ thơ của những cô bé, cậu bé tựa thiên thần nữa. Chắc chắn đây là đêm Trung Thu ý nghĩa với Tễu và với cả những trẻ em có mặt nữa.
