"Hãy gọi tôi khi người bệnh cần máu!"

26/10/2017 11:25

Minh Giang

Ca mổ cứu người bị tai nạn tại Bệnh viện Cát Bà.

Ảnh: Hoàng Xuân Thủy

Ngoài anh Hoàng Xuân Thủy, 4 thành viên hiến máu dự bị khác của huyện cùng có mặt kịp thời hiến 350 ml máu an toàn hỗ trợ cứu người bệnh là anh Hoàng Đình Tam – Hội Cựu Chiến binh, chị Trần Thị Oanh - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, anh Đỗ Xuân Vân – Kho bạc Nhà nước huyện và anh Nguyễn Ngọc Minh – Công ty Dịch vụ và TM Thành Anh. Trước đó, cả anh Hoàng Xuân Thủy và anh Nguyễn Ngọc Minh từng tham gia hiến máu khẩn cấp vào đêm 24-2-2016 trong ca mổ người bệnh bị chấn thương nặng phải truyền 25 đơn vị máu và chế phẩm máu, trong đó 10 đơn vị máu toàn phần từ người hiến máu dự bị và người dân của đảo.

Câu chuyện hiến máu khẩn cấp và sự sẵn sàng giúp đỡ của các thành viên hiến máu dự bị tại thị trấn Cát Bà gợi nhớ tới kỷ niệm một nhà báo cao tuổi chia sẻ về giai đoạn ông là phóng viên chiến trường những năm chiến tranh ở mặt trận phía Nam. Ngày ấy, nhà báo vừa cầm bút, vừa cầm súng tham gia chiến đấu trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Một lần ông bị thương nặng, mất máu nhiều tới kiệt sức do ông mắc chứng máu không đông. 15 ngày, máu từ các vết thương và nhiều nơi trên cơ thể của ông liên tục chảy. Với điều kiện khó khăn trong chiến tranh, các bác sĩ quân y “nín thở” xử lý và mong chờ điều kỳ diệu đưa ông tai qua nạn khỏi. Ngoài các bác sĩ quân y, túc trực điều trị và cấp cứu là đồng đội của ông và cả những người dân sinh sống trong vùng đơn vị ông đóng quân. Họ có mặt để sẵn sàng sẻ chia giọt máu của mình cứu nhà báo cách mạng.

Điều kỳ diệu ấy - những giọt máu nghĩa tình của đồng đội và đồng bào miền Nam giữ lại sinh mạng của nhà báo lão thành. Và câu chuyện về sự sẻ chia giọt máu giữ lấy sự sống được lặp lại tối 17-9 vừa qua tại Bệnh viện Cát Bà. Sự sẵn sàng của các thành viên hiến máu dự bị và việc giữ lời hứa “Hãy gọi tôi khi người bệnh cần máu” của anh Hoàng Xuân Thủy góp phần chứng minh truyền thống tốt đẹp “Thương người như thể thương thân” của dân tộc.