Khơi niềm hứng thú đọc sách cho trẻ

28/10/2017 20:45

Thấy con trai dán mắt vào chiếc Ipad, chị Hương nhắc con:

-Con xem Ipad nhiều hại mắt, căng thẳng thần kinh lắm đấy. Bao nhiêu truyện, sách mới, bố, mẹ mua tặng, sao con không chịu đọc?

Cậu bé vâng dạ song cũng chẳng chịu đọc sách mà chạy biến ra ngoài ngõ chơi cùng mấy đứa trẻ trong xóm khiến chị Hương chưng hửng. Chị quay sang than thở với chị Hồng, hàng xóm vừa sang chơi:

-Thằng bé nhà em không thích đọc sách chị ạ! Em mua cho cháu rất nhiều sách hay nhưng cu cậu đều bị xếp xó, giục thế nào nó cũng chẳng chịu ngó đến. Chẳng bù cho mình ngày xưa, muốn đọc mà không có sách. Thời sinh viên có lúc chầu chực cả ngày ở thư viện chỉ để mượn bằng được cuốn sách yêu thích…

Chị Hồng cười nhẹ:

-Thời mình khác, bây giờ thời đại công nghệ thông tin, máy tính, Ipad, điện thoại thông minh, mạng xã hội với đủ thứ tiện ích hấp dẫn lôi cuốn bọn trẻ vào thế giới ảo…, còn thời gian nào chúng không mặn mà với sách!

Chị Hồng trầm ngâm:

-Thực tế là vậy nhưng đọc sách vẫn là hình thức bổ sung kiến thức hữu hiệu nhất. Tình yêu quê hương, đất nước, có lối sống nhân văn, ứng xử văn hóa hình thành một phần qua sách, vở. Vì vậy, việc khơi gợi hứng thú đọc sách cho con trẻ rất cần thiết. Quan trọng là làm thế nào để các con yêu thích đọc sách…!

Chị Hương còn băn khoăn:

-Em cũng biết lợi ích to lớn của đọc sách trong việc tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, nên mua rất nhiều sách hay cho con, nhưng bảo thế nào cu cậu nhà em cũng chẳng chịu đọc…! Không như bé Trang nhà chị, thích sách mê mẩn, rảnh lúc nào là thấy con bé say sưa đọc sách!

-Phải rèn từ nhỏ em ạ, cách làm là dành thời gian đọc truyện cho con nghe mỗi tối; dẫn con đi nhà sách, đến thư viện vào ngày nghỉ; khuyến khích con để dành tiền mua sách, truyện; thưởng sách, truyện khi con được điểm tốt hay vào dịp lễ, tết. Nhà chị có một tủ sách, ở đó lưu trữ rất nhiều truyện, sách cũ từ thời ông, bà để lại. Tâm lý chung của trẻ con là thích được ghi nhận, được khẳng định vai trò quan trọng của bản thân nên con bé rất hào hứng với cách làm này!

-Lại nói đến tủ sách, cách đây mấy hôm, em đọc báo thấy thông tin ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi “Tủ sách gia đình”. Cuộc thi này kéo dài đến cuối tháng 10-2017. Mục đích cuộc thi nhằm khơi gợi niềm yêu thích đọc sách của trẻ, đồng thời khuyến khích các gia đình gìn giữ, lưu truyền “tủ sách gia đình” cho nhiều thế hệ tiếp theo…

Chị Hồng tán thành:

-Hy vọng sẽ có thêm nhiều cuộc thi ý nghĩa như vậy được tổ chức giúp mỗi gia đình có ý thức xây dựng tủ sách, đồng thời rèn thói quen đọc sách cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ, sao cho sách thực sự là niềm yêu thích tự nhiên của thiếu nhi, nhất là trong bối cảnh văn hóa đọc đang bị lấn át và lãng quên như hiện nay!

Dương Thanh