Man City thống trị giải Anh
Phan Giang
Trước vòng 11, cả giải Anh đặt hy vọng vào Arsenal trong việc cản bước Man City nhưng các học trò của HLV Wenger không làm được điều đó. Trận đấu dù căng thẳng khi cả 2 bên phạm gần 30 lỗi nhưng Man City là đội làm chủ thế trận với thời gian kiểm soát bóng nhiều vượt trội (62%). Chủ nhà vươn lên khá sớm khi De Bruyne mở tỷ số phút 19 rồi Aguero nâng tỷ số 2-0 vào đầu hiệp 2. Arsenal nhen nhóm hy vọng khi Lacazette ghi bàn rút ngắn tỷ số phút 65 nhưng 9 phút sau, Gabriel Jesus lập lại khoảng cách 2 bàn an toàn. Man City có chiến thắng thứ 15 liên tiếp, HLV Guardiola thể hiện hình ảnh Man City hoàn toàn khác trong mùa giải thứ 2 của mình tại nước Anh.
![]() |
| Nỗi buồn của cầu thủ Arsenal sau trận thua Man City |
Trận thua này của Arsenal cũng có phần đau đớn. “Pháo thủ” có lý do ấm ức bởi… trọng tài. Bàn thua thứ 2 của Arsenal tới từ tình huống tranh cãi khi Nacho Monreal đã phạm lỗi với Raheem Sterling và bàn thua thứ ba đến từ tình huống việt vị. David Silva đã ở trong thế việt vị, trước khi chuyền bóng cho Gabriel Jesus lập công. Bàn thắng việt vị của Jesus đã dập tắt mọi nỗ lực vào thời điểm Arsenal đang hưng phấn sau khi Alexandre Lacazette rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Sau trận, HLV Guardiola cực kỳ hài lòng. Ông cho biết: "Chúng tôi đáng ra có thể ghi được 5-6 bàn. Nếu muốn vô địch trước Liverpool, Man Utd, Arsenal, Tottenham và Chelsea, bạn phải thắng, đặc biệt là các trận trên sân nhà còn trên sân khách luôn khó khăn. Mùa giải trước, chúng tôi chỉ thắng được vài trận trước các đối thủ mạnh như gặp Man Utd tại Old Trafford hay thắng Arsenal tại đây. Tiếp tục phong độ hiện giờ, chúng tôi có thể thắng nhiều hơn nữa".
Đặc biệt, HLV Guardiola còn nói rằng ông không nhớ khi nào mình có sự khởi đầu mùa giải tốt như vậy, tức là Guardiola ám chỉ Man City mùa này còn chơi tốt hơn cả Barcelona. Còn theo thống kê thì với thành tích 31 điểm và hiệu số +31 sau 11 lượt, Man City là đội bóng xuất phát tốt nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Man City mùa này là Man Utd lại vấp ngã. Trong lần thứ 3 trở lại Stamford Bridge kể từ khi bị Chelsea sa thải 2 năm trước, Mourinho vẫn phải cúi đầu rời sân. Trận đấu này diễn ra cân bằng nhưng Chelsea lại tạo ra nhiều cơ hội hơn và quan trọng là họ ghi được bàn thắng duy nhất nhờ công của Morata (55). Ngôi vô địch đang xa rời Man Utd và Mourinho khi họ kém Man City của Guardiola đến 8 điểm.
Sau trận đấu, HLV Mourinho vẫn gắng lạc quan khi phát biểu: "Chúng tôi buồn nhưng 18 đội còn buồn hơn chúng tôi vì chúng tôi đang xếp thứ 2. 8 điểm tại Premier League không giống như ở Bồ Đào Nha, La Liga hay Bundesliga... Vẫn còn nhiều trận phía trước".
