Nguyễn Hữu Kim Sơn Tấm huy vàng của tình gia đình

17/11/2017 17:25

Hà Hương

- Chào Kim Sơn, chúc mừng bạn đạt được thành tích cao tại Seagames năm nay. Cảm xúc đến bây giờ của Sơn như thế nào? Cơ duyên đưa Sơn đến với bơi lội?

- Đến bây giờ tôi vẫn còn lâng lâng với thành tích. Nhưng chiến thắng cũng là áp lực đối với tôi trong sự nghiệp sắp tới. Tôi đến với bơi lội là nhờ gia đình . Đó là vào năm tôi tròn 5 tuổi, ông ngoại dẫn tôi đi tập bơi với ý nghĩ ban đầu để bảo vệ bản thân, chống lại những bất trắc của cuộc sống. Sau 1 năm, tôi vào đội tuyển bơi lội của quận rồi 10 tuổi, tôi lên đội tuyển của TP Hồ Chí Minh. Năm 13 tuổi tôi về đội tuyển bơi lội của An Giang và tuyển trẻ TP Hồ Chí Minh. Đến tháng 6-2016, tôi chính thức vào đội tuyển bơi lội quốc gia.

- Để được thành tích như ngày nay, chắc hẳn Kim Sơn phải trải qua hành trình dài đầy khó khăn?

- Để vươn tới tấm HCV SEA Games 29, tôi được gia đình lo lắng và chăm sóc trong nhiều năm trời, kèm theo sự tốn kém rất nhiều tiền bạc. Thời tôi còn bơi ở Trung tâm Yết Kiêu, ba phải dậy từ 5 giờ sáng để đưa đi tập bơi và phải đợi ở ngoài đến khi tôi bơi xong trở về, vì lệnh cấm không được vào Trung tâm Yết Kiêu. Hơn hết, thời điểm tôi chia tay đội tuyển bơi lội TP.HCM chưa có đơn vị nào nhận thì phải thuê hồ bơi để tập. Từ dinh dưỡng đến huấn luyện viên gia đình đều phải lo.

- Ba tháng trước SEA Games 29, Kim Sơn được áp dụng khẩu phần dinh dưỡng gần như Ánh Viên?

- Lúc đó, mỗi ngày gia đình đều phải cố gắng làm tốt nhất mọi thứ cho tôi. Ngoài dinh dưỡng còn có đồ thi đấu (bao gồm nón, kính, quần bơi, dụng cụ tập luyện) quần áo chuyên biệt phục hồi. Cũng tại những ngày diễn ra SEA Games 29, cha mẹ của tôi sang tận Malaysia chăm sóc cho con. Ba mẹ gần như lo mọi thứ để tôi có thể an tâm luyện tập và có được sự tự tin cao nhất khi bước vào tranh tài. Tấm huy chương vàng này đối với tôi là tấm huy chương vàng của tình gia đình.

- Kim Sơn có cảm giác thế nào khi mọi người xem bạn là “thần đồng mới” của đội tuyển bơi Việt Nam?

- Tôi thật sự rất vui đồng thời cũng cảm thấy khá lo lắng. Đối thủ đến từ Singapore hẹn sẽ gặp lại vào 2 năm nữa tại cự ly 400 m, nên tôi phải cố gắng tập luyện nữa để giữ ngôi quán quân. Ngoài ra, tôi vẫn muốn mọi người gọi tôi bằng tên thật hơn gọi là thần đồng bơi lội.

- Ngoài nội dung 400 m hỗn hợp, Kim Sơn còn thích được bơi ở nội dung nào?

- Tôi thích bơi 50 m ếch, 200 m hỗn hợp. Sở trường của tôi chủ yếu là bơi đường dài, như là 400 m hoặc 1.500 m, cần sức khỏe, nhóm cơ mạnh và kiên trì trên đường bơi. Trong khi đó bơi đường ngắn lại cần phản xạ nhanh, giữ vững tâm lý. Tôi tự thấy mình mới có sức bền để bơi được thời gian dài và sẽ cố gắng bơi được các cự ly ngắn, trung bình trong thời gian tới.

- Thần tượng của Kim Sơn trong môn bơi là ai?

- Ở môn bơi sải, tôi rất thích Park Tae-Hwan, còn bơi hỗn hợp là Chase Khalisz. Đây đều là những vận động viên ngôi sao thế giới, đặc biệt anh Tae-Hwan từng vô địch 400 m sải (tự do) Olympic. Khi tập luyện và khởi động thi đấu, tôi học phong cách Tae-Hwan: cực kỳ tập trung, chỉ nhìn vào đường bơi, không nhìn ống kính để có sự tập trung cao vào thi đấu.

- Có ba làm trong lĩnh vực nghệ thuật, có khi nào Kim Sơn muốn tham gia vào showbiz không?

- Hiện tại tôi chỉ muốn bơi và dành toàn bộ thời gian cho bơi…

- Tôi muốn hỏi Kim Sơn hơi riêng tư một chút. Kim Sơn có bạn gái chưa?

- Tôi có thân với một bạn gái, đang du học ở Mỹ. Đó là người bạn gái tôi chơi cùng rất lâu. Cả hai có đam mê chơi giày, đồng hồ, thể thao, xem phim. Khi vừa đoạt huy chương, tôi cũng báo với bạn và chia vui cùng bạn.

- Cám ơn Sơn. Chúc Sơn thành công hơn nữa trên đường đua xanh!