Dấu ấn đẹp trong lòng giáo viên nước ngoài
Công Hoàng
Cô Matsubara Sachiko, giảng viên tiếng Nhật, khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học Hải Phòng hào hứng kể về kỷ niệm đầu tiên tại thành phố Cảng: “Những ngày đầu đến đây, tôi cũng có chút lo lắng vì sự bất đồng về văn hóa, ngôn ngữ. Nhưng sự thân thiện, dễ gần của các thầy cô và các học sinh Hải Phòng khiến tôi cảm thấy rất thoải mái hơn rất nhiều. Có một lần, các bạn học sinh còn chở tôi đi dạo phố bằng xe đạp. Điều ấy khiến tôi vừa ngạc nhiên lại vừa thú vị”. Cô đi nhiều nơi, làm việc tại nhiều đất nước ở Đông Nam Á như: In – đô – nê – xi – a, Cam – pu – chia, Thái Lan… nhưng Hải Phòng vẫn là ngôi nhà của cô nhiều năm nay.
![]() |
| Cô Matsubara Sachiko trước giờ lên lớp. |
Đến với Việt Nam, với Hải Phòng, nhiều giáo viên ngoại quốc không khỏi bất ngờ khi được học sinh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. Cô Sachiko chia sẻ, tại Nhật Bản, giáo viên được coi là một nghề bình thường như bao nghề nghiệp khác. Nhưng tại Việt Nam, nghề giáo được là một nghề cao quý, được xã hội tôn vinh. Đặc biệt nhất là có ngày 20 – 11, ngày mà mọi người chúc mừng, tri ân những người thầy, ở Nhật Bản thì không có ngày kỷ niệm riêng cho nhà giáo. “Tôi vẫn nhớ cảm xúc vừa hạnh phúc khi mỗi lần được cả lớp tặng những bó hoa tươi thắm. Lúc đó, tôi có cảm giác mình là một giáo việniệt Nam chứ không còn là người ngoại quốc nữa. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc.”, cô Sachiko xúc động. Cùng chung cảm xúc, cô Joanna Rutkowska (Ba Lan), giảng viên tại trung tâm Anh ngữ DooSoon England chia sẻ: “Ngày Nhà giáo Việt Nam tôi được các bé học sinh tặng những tấm thiệp tự tay làm với nhiều hình ngộ nghĩnh và lời cám ơn. Năm nào cũng vậy sau 20 – 11 là tôi lại ngồi dịch từng dòng chữ tiếng Việt của các em sau mỗi tấm thiệp. Mỗi em lại có một lời chúc khác nhau, tôi cảm thấy mình được tôn trọng và đánh giá cao vì những thành quả, công sức dành cho các em học sinh. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến tôi thích sinh sống và làm việc tại Việt Nam nói chung, và Hải Phòng nói riêng”.
![]() |
| Học sinh đến thăm cô Matsubara Sachiko sau giờ học |
| Cô Joana Rutkowska đi dã ngoại cùng các em học sinh tại Đồ Sơn |
Không chỉ những thầy cô giáo đến từ Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ… nơi văn hóa có phần khác biệt, mà những người thầy đến từ Trung Quốc, Thái Lan… cũng rất bất ngờ khi được tặng hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Hai cô giáo người Trung Quốc là Lưu Mộng Hoa và Đàm Á Thanh, giảng viên Ngôn ngữ tiếng Trung, Trường đại học Hải Phòng, cho biết : “Trung Quốc cũng có ngày dành cho giáo viên và 10 – 9. Vào ngày này, các học sinh thường viết lên bảng hoặc những tấm thiệp tặng thầy cô. Nhưng tại Việt Nam, ngày nhà giáo trở thành một ngày hội của toàn dân. Chúng tôi được rất nhiều lớp tặng hoa, tặng quà.” Trong số những giảng viên nước ngoài, sẽ có người cũng sẽ trở về nước hoặc sang những quốc gia khác. Tuy nhiên, những câu chuyện về nghề giáo, về tình thầy trò ở một đất nước Việt Nam có truyền thống “Tôn sư trọng đạo” sẽ mãi theo thầy, cô giáo người nước ngoài như một dấu ấn đẹp.\

