"Người yêu Hải Phòng nhất Hà Nội"!

22/11/2017 17:07

Đức Minh

Ở Hải Phòng, NSƯT ở một mình trong căn hộ chung cư cũ ở khu tập thể Đồng Tâm, phố Lạch Tray. Phòng trong, phòng ngoài, gian bếp nhỏ xinh và lối đi dọc hành lang để ngỏ… Không gian của bà giản dị, dịu dàng như chính người phụ nữ gốc Tràng An ấy.

Ngọc Hiền nhận quyết định công tác của Bộ Văn hóa về Hải Phòng năm 1964. Đêm đầu xa Hà Nội, xa nhà, trên gác khu tập thể của Đoàn kịch Hải Phòng (lúc đó còn là Đội kịch thuộc Đoàn Văn công tổng hợp), Ngọc Hiền không sao ngủ được. Kỷ niệm ngày đầu ấy được bà kể trong bài viết đăng trên Tạp chí Cửa biển năm 2005. Nỗi nhớ nhà và Hà Nội rồi cũng nguôi ngoai. Để rồi, bà trở thành người Hải Phòng từ lúc nào không hay. Những vai diễn, vở diễn trên sân khấu kịch Hải Phòng giúp Ngọc Hiền có đất thể hiện tài năng của mình. Tên tuổi của bà được “đóng đinh” vào sân khấu cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng qua những vở diễn như “Masa”, “Con cáo và chùm nho”, “Âm mưu và tình yêu”, “Rồi sao nữa”, “Điều bí ẩn trong cô gái”…

Giờ thì bà theo dõi những thông tin liên quan đến Hải Phòng. Cổ vũ những trận bóng đá của CLB Hải Phòng. Có mặt trong những hoạt động của nữ văn nghệ sĩ Hải Phòng với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ văn nghệ sĩ. Rồi trong nhiều hoạt động sáng tác của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố, bà cũng là người tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm. Với bà, Hải Phòng trở thành quê hương thứ hai, gắn bó chặng thời gian nửa cuộc đời. Cũng vì thế mà dù không còn công tác, nhưng bà vẫn tham gia các hoạt động, mong muốn đóng góp một phần làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần của thành phố Cảng yêu thương. Đến giờ bà vẫn lắc đầu khi con gái mời về Hà Nội và lại cười thật tươi khi nghe con nói: “Con chào mẹ, người yêu Hải Phòng nhất Hà Nội!”.