Cai nghiện ma túy, trở thành vô địch thế giới
Cứu tinh từ Ireland
Chính Luvo Manyongi chứng minh, anh là người biết giữ lời hứa. Tại giải Vô địch Điền kinh Thế giới diễn ra tại London đầu tháng 8-2017, VĐV nhảy xa CH Nam Phi là một trong số ngôi sao lớn nhất. Ngay trong lần nhảy thứ 2 anh chinh phục 8,48 mét. Sau đó Manyonga không thể cải thiện thành tích này, song Huy chương Vàng (HCV) thuộc về anh. Huy chương Bạc (HCB) thuộc về Jarrion Lawson với thành tích kém hơn 4 cm.
![]() |
| Niềm vui của Luvo Manyonga sau bước nhảy HCV giải Vô địch Điền kinh Thế giới London 8-2017. |
Nỗ lực chữa trị cai nghiện tại địa phương không mang lại kết quả mong muốn. Đến thời điểm nhất định, Manyonga trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Không ai biết, con nghiện ở đâu. Đoàn Thể thao Cộng hòa Nam Phi sẽ không có HCB ở Olympic Rio 2016, cũng nhu không có HCV ở giải Vô địch Điền kinh Thế giới London 2017 thuộc bộ môn nhảy xa, nếu không tình cờ xuất hiện John McGrath. Năm 2008, võ sư bộ môn Võ Tổng hợp MMA người Ireland đến Cape Town (thành phố lớn thứ 2 Cộng hòa Nam Phi) hành nghề huấn luyện viên theo hợp đồng với một CLB địa phương. Một ngày nọ ông thầy dạy võ giầu lòng nhân ái nghe được câu chuyện bi đát về Luvo Manyonga. McGrath quyết định dành thời gian ngoài giờ làm việc, để cứu mạng VĐV nhảy xa-con nghiện nổi tiếng. Ông ấp ủ kế hoạch “thuần hóa” và cùng nạn nhân leo lên đỉnh cao sự nghiệp.
McGrath bắt đầu công việc tìm kiếm Manyongi từ năm 2013. Con người hào hiệp kiên nhẫn lùng sục từng đường phố ở Paarl, thành phố quê hương con nghiện và cuối cùng phát hiện Manynoga lẩn trốn dưới gầm cầu tại …Cape Town. Nạn nhân ma túy thân hình tiều tụy, thảm hại, bởi chất gây nghiện Tik hủy hoại cơ thể ngày càng thậm tệ. Tuy nhiên trong mắt chàng trai vẫn lóe sáng, khi bắt đầu câu chuyện về thể thao. Cho dù chìm đắm trong “địa ngục trần gian”, những lúc tỉnh Manynoga vẫn tin rằng, sẽ có ngày anh trở về với bộ môn thể thao từng yêu mến.
Bước ngoặt cuộc đời
Được sự hướng dẫn tận tình của thầy McGrath, hàng ngày Manynoga dành nhiều giờ tập võ thuật, tập chạy và dạo bộ, để quên dần ma túy. Công việc cai nghiện tưởng chừng đơn giản như vậy kéo dài suôn sẻ nhiều ngày. Đến đầu năm 2014 bất ngờ xuất hiện bước ngoặt. Ông Mario Smith, người thầy huấn luyện Manyonga nhiều năm qua đời sau tai nạn giao thông bi thảm.
- Cái chết của HLV Mario trở thành tổn thất to lớn đối với Manynoga. Chàng trai lại rơi xuống địa ngục. Khi ấy tôi đã nói thẳng với Luvo: “Cậu có hai lựa chọn. Hoặc kiên trì, can đảm phấn đấu trở thành nhà vô địch Olympic, hoặc bỏ mạng vì ma túy đá trước tuổi 30” – ông McGrath nhớ lại.
Cũng may lần này chỉ là cơn suy sụp tinh thần trong chốc lát. Manuonga sớm tỉnh ngộ, bởi anh vẫn mơ ước HCV Olympic. Quan trọng hơn, anh tin và không muốn phụ lòng tốt của thầy McGrath.
- Đối với Luvo nhà tôi, ông John McGrath như là một người cha. Chính ông ấy đã đi hàng nghìn cây số tìm kiếm con trai tôi, khi ngoài gia đình, không ai còn quan tâm đến nó. Chính ông McGrath đã tận tình chăm sóc nó, những khi Luvo vật vã lên cơn nghiện – bà Joyce, mẹ chàng trai hôm nay vô địch thế giới, xúc động nói về việc làm tình nghĩa của võ sư người Ireland.
Năm 2016 HCB Olympic, năm 2017 – HCV giải Vô địch Thế giới. Mục tiêu tiếp theo là HCV Olympic Tokyo 2020. Nhiều ý kiến cho rằng, Luvo Manyonga sẽ là VĐV nhảy xa đầu tiên vượt giới hạn 9 mét. Kỷ lục Thế giới 8,95 m hiện nay thuộc về Mike Powell, VĐV nhảy xa Mỹ thực hiện năm 1991. |
Ngọc Báu
