Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam thắng lớn

11/12/2017 17:14

Minh Hà

Một thời, các giải đấu bóng rổ không để lại dấu ấn trong làng thể thao trong nước. Các giải đấu lặng lẽ trôi qua, ít được chú ý. Đấy là điều bình thường khi trình độ của cầu thủ Việt Nam ở mức thấp trong khi truyền thông cho giải đấu cũng ít được quan tâm. Quan trọng là bóng rổ Việt Nam không có đơn vị tổ chức thực sự, không tận dụng hết lợi thế của mình.

Phải đến 2 năm gần đây, bóng rổ mới được nhắc đến nhiều sau sự ra đời của Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Giải đấu cũng vẫn do Liên đoàn bóng rổ Việt Nam chủ trì nhưng khâu điều hành tổ chức lại được giao cho một đơn vị chuyên nghiệp. Cung cách tổ chức khác hẳn các giải đấu quốc gia trước đây mang đến một góc nhìn khác về bóng rổ Việt Nam. Ở đó, tính giải trí được đề cao bên cạnh các yếu tố chuyên môn. Những màn nhảy múa, trò chơi giữa các hiệp đấu, trong giờ nghỉ, cách cầu thủ tiếp cận và giao lưu với khán giả… hoàn toàn khác biệt so với trước. Nhờ vậy, đến lúc này mới có những Hội cổ động viên của các đội bóng tham dự giải. Trong đó, gây ấn tượng hơn cả vẫn là cổ động viên của Cantho Catfish, Hanoi Buffaloes. Ở những Hội cổ động viên này, sự gắn kết với đội bóng không chỉ thể hiện ở mỗi trận đấu mà còn ở nhiều hoạt động bên lề như cùng nhau tổ chức hoạt động thiện nguyện, giao lưu giữa cầu thủ - cổ động viên, tổ chức gặp mặt giữa cầu thủ và bố mẹ - những người ở tỉnh ngoài và ít có điều kiện trực tiếp xem con mình thi đấu…

Ngay việc sử dụng cầu thủ ngoại, cầu thủ Việt kiều tại các đội bóng tham dự cũng mang lại hiệu ứng lớn về chuyên môn. Nhờ đó, các cầu thủ nội dạn dày kinh nghiệm hơn hẳn. Ngoài ra, đội tuyển bóng rổ Việt Nam cũng có thêm nguồn cầu thủ từ nhóm cầu thủ Việt kiều. Từ chỗ chỉ chấp nhận phận chiếu dưới, bóng rổ Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương ở các giải đấu tại Đông Nam Á. Và cũng nhờ giải đấu này, nhiều cầu thủ nội được phát hiện. Nếu như ở mùa trước là những cái tên như Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Phú Hoàng của Hanoi Buffaloes thì đến mùa này, lại có những phát hiện khác như Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (Cantho Catfish), Phạm Đức Kiên (Hanoi Buffaloes)…

Khi kết thúc mùa giải năm nay, các nhà tổ chức có thể hài lòng. Con số 70.000 người xem đến nhà thi đấu theo dõi trực tiếp (khoảng 1.000 người xem/ trận) và trên 3 triệu lượt người theo dõi các trận đấu qua các phương tiện đủ thấy sức hút của giải dù giải đấu chỉ có 6 đội. Đáng chú ý, cả 6 đội đều được đặt dưới sự điều hành của những doanh nghiệp giàu tiềm lực tài chính, yêu thích bóng rổ. Việc người xem luôn phủ kín Nhà thi đấu trong loạt trận bán kết và chung kết đã cho thấy số đội nhiều hay ít không ảnh hưởng đến sức hút của giải. Ngay như loạt trận chung kết có đến 5 trận nhưng đều kín người xem. Riêng vé của trận chung kết thứ 5 hết từ cuối trận đấu thứ 4. Khi ấy, Thang Long Warriors chắc thắng Cantho Catfish để cân bằng tỷ số 2-2 và chắc chắn cả hai đội sẽ phải đấu trận thứ 5 để xác định đội thắng chung cuộc. Ngay lúc đó, hệ thống bán vé điện tử của Ban tổ chức giải đã kín lệnh đặt vé nên mới dẫn đến cảnh cháy vé trận này. Rõ ràng, vấn đề vẫn là ở chất lượng giải đấu và cách thức tổ chức. Đây cũng là điều khiến Ban tổ chức không tăng ồ ạt số đội tham dự nhằm bảo đảm chất lượng giải đấu.

Thế nên, sau những hiệu ứng từ Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam, không ngẫu nhiên khi Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đặt mục tiêu đưa bóng rổ trở thành môn thể thao số 2 tại Việt Nam cũng như việc tổ chức giải sẽ còn sinh lời trong vài năm nữa.