Đừng để rượu “uống” mình!

04/02/2018 05:18

Dương Thanh

Thấy anh Trường tập tễnh bước vào phòng làm việc, chị Huyền hỏi thăm:

- Chân bị làm sao thế em?

- Em ngã xe máy 

Anh Trường ngượng nghịu - Chả là có tý men nên hơi chếnh choáng…!

- Lần sau uống rượu thì đừng đi xe, nguy hiểm lắm… Không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ bia, rượu. Như vụ ô tô gây tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mới đây ở huyện Kiến Thụy, khiến hai cô bé mới 15 tuổi bị thiệt mạng. Nguyên nhân do lái xe say rượu không làm chủ được tốc độ!

-Vâng, em cũng biết vậy, nhưng cuối năm gặp gỡ bạn bè, đối tác, khó từ chối quá, cũng là “cực chẳng đã”…!

Chị Huyền lắc đầu:

- Lại lý lẽ “nam vô tửu như cờ vô phong” hay “chú không uống chén này là chú khinh anh rồi” chứ gì? Chính quan niệm lạc hậu ấy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà vụ tai nạn đau lòng chị vừa kể với em là ví dụ…

- Chị nói đúng! - Anh Trường công nhận đỏ mặt. Nói thật, không chỉ riêng em mà nhiều người cũng “khóc dở, mếu dở” khi ở tình huống bị mời rượu quá đà! “Khách đến nhà không trà thì rượu”. Mời rượu là nét văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt, nhưng nhiều nơi, nhiều lúc bị lạm dụng, xa rời những giá trị tốt đẹp truyền thống! 

- Uống rượu điều độ, đúng cách không hại sức khỏe, nhưng quan trọng là mình phải uống nó chứ đừng để rượu, bia “uống” mình. Việc uống rượu tràn lan, chuốc rượu cho nhau say đến mức mất kiểm soát gây nên cũng hệ lụy đáng tiếc thì không nên, phải loại trừ em ạ?!