Khi thể thao thúc đẩy hòa bình
Phan Giang
Có thể nói tại Hàn Quốc thì khúc côn cầu không phải là bộ môn thể thao được hâm mộ, đặc biệt lại là khúc côn cầu nữ. Do vậy, nếu chỉ là trận giao hữu thì chắc chắn dư luận sẽ thờ ơ nhưng trận khởi động với Thụy Điển vừa qua, người dân 2 miền bán đảo Triều Tiên thật sự vui mừng và hạnh phúc khi thấy đội tuyển chung của 2 miền thi đấu trong cùng một màu áo.
Trong hơn một năm qua, tình hình bán đảo Triều Tiên cực kỳ căng thẳng xoay quanh các động thái thử tên lửa rồi tập trận đáp trả qua lại. Trong bầu không khí ngột ngạt đó thì thể thao đã có sứ mệnh phá băng, đem lại hơi ấm hòa bình cho bán đảo. Việc thành lập một đội tuyển chung của cả 2 miền thi đấu ở môn khúc côn cầu chính là động thái khẳng định khát vọng hòa bình và thống nhất. Việc thành lập này cũng khá trắc trở theo thang nhiệt căng thẳng ngoại giao 2 miền suốt những tuần qua nên phải mãi đếu cuối tháng trước, các VĐV 2 miền mới tập luyện chung cùng nhau được.
Khi hợp nhất 2 đội tuyển nữ khúc côn cầu, các chuyên gia đã cảnh báo rằng thành tích của cả hai đội sẽ bị ảnh hưởng vì họ không thể đạt được độ nhuần nhuyễn trong lối chơi. Tuy nhiên, với các CĐV thì thành tích không phải là điều quá quan trọng mà họ muốn được thấy các VĐV 2 miền chung một màu áo, chung một mục tiêu.
3.000 người cổ vũ khản giọng bất chấp đội nhà Liên Triều thua.
Thật sự cảm động khi nhìn các cầu thủ 2 miền ôm nhau ăn mừng sau bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Còn trên khán đài, 3.000 CĐV vẫy cờ in hình bán đảo Triều Tiên – biểu tượng cho sự hòa hợp, thống nhất giữa hai miền. Các CĐV bên trong và bên ngoài cùng hô vang: “Chúng ta là một”.
Sau trận đấu, HLV Sarah Murray của đội Liên Triều nhận xét: "Tôi nghĩ rằng các VĐV (CHDCND Triều Tiên) đã chơi rất tốt. Dù không tập luyện cùng nhau nhiều, nhưng họ đã hòa nhập tốt vào hệ thống thi đấu của chúng tôi, nên tôi tự hào về họ."
Còn HLV phụ trách các VĐV CHDCND Triều Tiên, Pak Chol Ho, khẳng định hai miền Triều Tiên "có thể làm được bất cứ điều gì nếu kề vai sát cánh”.