Không đi lễ hội trong giờ làm việc
Dương Thanh
Gặp ông Kiểm ở đầu ngõ, anh Trọng vồn vã:
- Mời bác vào nhà cháu uống nước. Cháu vừa ở quê ra, có chè ngon lắm ạ!
Nhấp ngụm chè nóng, thơm ngát như mùi cốm non, ông Kiểm phàn nàn:
- Sáng nay bác ra UBND phường liên hệ làm thủ tục xác nhận một số giấy tờ liên quan đến chế độ, chính sách người có công, nhưng cán bộ đi vắng….! Chị Vân, con bác Thụ ở xóm mình, làm văn thư ở đấy, rỉ tai bảo tuần sau hãy đến vì họ còn bận đi lễ hội!
Anh Trọng lắc đầu ngao ngán:
- Hôm qua cháu về quê, lên ủy ban xã định giải quyết mấy thủ tục liên quan đến chỗ nhà đất, ông bà để lại, nhưng cũng phải về không vì cán bộ đi vắng! Đành chờ hết tháng Giêng cho chắc, đỡ mất công đi lại nhiều lần!
Ông Kiểm chép miệng:
- Trong lúc nhiều nơi cán bộ và người dân ngay từ những ngày đầu năm hăng hái lao động, sản xuất, thậm chí không ít đơn vị, doanh nghiệp bận suốt Tết để bảo đảm công việc thông suốt, một số cán bộ, công chức nhà nước vẫn tư duy “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, chưa nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ, tranh thủ trốn việc du xuân…
- Đi lễ cầu may, cầu an đầu năm là truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt, nhưng nên bố trí phù hợp, không nên đi lễ vào ngày làm việc ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Cháu nói đúng! -Ông Kiểm đồng tình – Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện chỉ đạo cán bộ, công chức tuyệt đối không đi lễ trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi công vụ. Bác nghĩ, để không tái diễn hiện tượng này, bên cạnh ý thức nghiêm túc chấp hành quy định của mỗi cán bộ, công chức, thì lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải là người gương mẫu, đồng thời có những biện pháp giáo dục, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật công vụ, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh đạt kết quả cao ngay từ đầu năm.