Hà Lan cần một Ronaldo

26/03/2018 17:09

Bùi Anh

Sứ mệnh làm hồi sinh đội tuyển bóng đá Hà Lan được giao cho HLV Ronald Koeman, người vừa được bổ nhiệm hồi tháng 2. Trận ra mắt của Koeman không thật sự thành công khi Hà Lan để thua Anh (cũng đang trong quá trình chuyển giao lực lượng) với tỷ số 0-1. Người hâm mộ Hà Lan mong mỏi đội bóng chơi khá hơn khi tiếp nhà ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha. Để có thể thắng được Bồ Đào Nha, Hà Lan cần phải ngăn chặn Ronaldo ghi bàn.

Hà Lan đã thua Anh – đội tuyển vừa chuyển giao lực lượng

Ronaldo bước qua tuổi 33, nhưng anh là chân sút đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp nhất châu Âu hiện giờ. Trong màu áo Real Madrid, Ronaldo đã ghi bàn trong 8 trận liên tiếp với 17 lần lập công. Khi trở về Bồ Đào Nha, nhiều người nghĩ rằng Ronaldo sẽ chơi dưỡng sức để tập trung tìm kiếm danh hiệu cho Real Madrid (chuẩn bị đá tứ kết Champions League). Thế nhưng, Ronaldo vẫn tỏa sáng với 2 bàn trong phút bù giờ trận gặp Ai Cập giúp Bồ Đào Nha thắng ngược 2-1.

Ngoài kỹ năng ghi bàn, điều khiến người ta cảm phục Ronaldo chính là tinh thần thi đấu. Thời điểm Ronaldo đánh đầu gỡ hòa 1-1 phút bù giờ thứ 2, các cầu thủ khác dễ thỏa mãn vì tránh để thua phút cuối. Nhưng Ronaldo thì không thế, anh vẫn chạy vào lưới lấy bóng để rút ngắn thời gian bóng chết và sau đó ghi bàn ấn định phút bù giờ thứ 4. Tinh thần thi đấu quyết thắng tới giây cuối cùng dù chỉ là trong trận giao hữu của Ronaldo đáng để người ta ngưỡng mộ. Có thể nói chính tài năng và tinh thần của Ronaldo là điểm tựa giúp bóng đá Bồ Đào Nha thành công sau thời gian thế hệ vàng Figo.

Bóng đá Hà Lan cũng vừa chia tay thế hệ vàng Sneijder, Robben, những người đưa “cơn lốc màu da cam” vào chung kết World Cup 2010. Nhưng Hà Lan đang thiếu cầu thủ đầu tàu như Ronaldo, người có khả năng ghi bàn siêu việt và là điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Nhiệm vụ của HLV Koeman là sẽ phải đãi cát tìm vàng, tìm được nhân tố quan trọng để tạo sức bật cho đội tuyển. Hãy thử xem trong trận đấu tới đây, ai trong đội Hà Lan mang dáng dấp của Ronaldo.