Qua 4 vòng đấu V-League 2018: Ngoại binh mới bắt nhịp

05/04/2018 16:45

Bùi Anh

Sau 2 vòng đấu đầu của V-League, các ngoại binh từ HLV cho đến cầu thủ mới lần đầu bước vào sân chơi V-League khốc liệt chưa quen, nhưng ở hai vòng tiếp theo họ đã kịp thích nghi. Thầy ngoại đưa các đội tới chiến thắng và các chân sút ngoại cũng lên tiếng.

HLV Miura

FLC Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh là hai CLB được đầu tư lớn cho V-League 2018. Chiếc ghế nóng của hai CLB này là HLV ngoại. Với CLB TP Hồ Chí Minh là cựu HLV đội tuyển Việt Nam Miura (Nhật Bản), còn Thanh Hóa là HLV Marian Mihail (Rumani). Cuộc đối đầu giữa hai HLV này diễn ra ngay trận đầu và Mihail đưa FLC Thanh Hóa chiến thắng thầy trò Miura 1-0.

Trận thua khởi đầu mùa giải đầy thất vọng được HLV Miura lên tiếng do mặt sân Thanh Hóa quá xấu làm ảnh hưởng tới lối chơi của đội. Nhưng sau trận đấu này, HLV Miura khẳng định đẳng cấp của mình khi giúp TP Hồ Chí Minh giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Sài Gòn FC 2-1 và Sanna Khánh Hòa 1-0 ở vòng 3, vòng 4. Lối chơi của HLV Miura vẫn đầy tính thực dụng như khi ông dẫn dắt đội tuyển ViệtNam. Đó là phòng ngự thật chặt, đá rát đến khó chịu nhưng hợp lý khiến đối phương nguột ý chí.

Sau trận thua TP Hồ Chí Minh 0-1 ở vòng 4, HLV đội Khánh Hòa lên tiếng chê bai CLB TP Hồ Chí Minh thi đấu xấu xí, trung vệ Vũ Ngọc Thịnh xứng đáng nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, HLV Miura phủ nhận TP Hồ Chí Minh chơi bóng bạo lực. Ông cho rằng bóng đá là môn thể thao đòi hỏi có sức mạnh nên không thể gọi đó là bạo lực. Song, muốn ai nói gì thì bóng đá vẫn thể hiện bằng chiến thắng. Chiến thắng bằng cách nào cũng là chiến thắng. Và đó là điều thầy trò HLV Miura có được, họ sở hữu 2 chiến thắng với 6 điểm.

Tương tự, FLC Thanh Hóa với HLV Mihail cũng kịp thích ứng với V-League. Sau trận thua đương kim vô địch QuảngNam0-1 ở vòng 3, trở về sân nhà vòng 4 đón tiếp Sông Lam Nghệ An, FLC Thanh Hóa giành chiến thắng. Thanh Hóa thi đấu không đẹp, chưa làm thỏa mãn người hâm mộ nhưng kết thúc bằng chiến thắng. Xem ra Mihail cũng là một HLV thực dụng. Sự thực dụng của Mihail hay Miura sẽ giúp đội bóng của mình tiến xa hơn trong cuộc đua V-League. Trước tham vọng lớn, cả hai HLV đều có tính toán cho từng trận đấu, bởi V-League là một cuộc đua đường dài. Phát biểu của HLV Mihail sau trận thắng Sông Lam Nghệ An là minh chứng cụ thể cho việc tính toán này: “Tôi không biết HLV nội ở V-League chịu áp lực ra sao, nhưng với cá nhân tôi hiệu quả được đặt lên hàng đầu. Mùa giải còn dài lắm, vài vòng nữa Thanh Hóa sẽ nhuần nhuyễn lối chơi, lúc đó mọi thứ sẽ khác”.

V-League 2018 có ít cầu thủ ngoại mới so với mùa trước và họ cũng bắt nhịp được đấu trường khốc liệt này trong 2 vòng đấu gần đây. Thanh Hóa có tiền đạo Ofere, chân sút này dù chưa hòa nhập cùng đội nhưng cũng kịp thể hiện mình bằng bàn thắng vào lưới Nghệ An. Tương tự, sau hai vòng đầu mất hút, các chân sút Joel Vinicius lập cú đúp giúp Than Quảng Ninh thắng đương kim vô địch Quảng Nam 3-0 ở vòng 4, tiền đạo tân binh Louis Christian cũng ghi bàn cho Đà Nẵng trong trận thắng Sài Gòn FC 3-2 ở vòng 4…

Các HLV ngoại đã giúp đôi bóng của mình giành chiến thắng, các chân sút ngoại bắt đầu nổ súng, thể hiện bản lĩnh của mình ở đấu trường V-League. Người hâm mộ chờ đợi các vòng đấu tới sẽ tiếp tục được xem nước cờ của các ông thầy ngoại và các chân sút ngoại mới đến sẽ “nổ súng” nhiều hơn, giúp V-League 2018 thoát cảnh hạn hán bàn thắng./.