Lượt về tứ kết Champions League rạng sáng 11-4: ManCitymơ cuộc lật ngược dòng
ManCityvừa trải qua một tuần đáng quên khi họ liên tiếp hứng chịu những trận thua 3 bàn cay đắng. Sau khi thua Liverpool 0-3 tại lượt đi tứ kết Champions League, Man City tiếp tục thua ngược 2-3 trước Man Utd tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua Man Utd chỉ làm chậm ngàyManCityđăng quang ngôi vô địch nhưng trận thuaLiverpoolquả thực khiến đội bóng của Guardiola đau đầu.

Lượt đi thua Liverpool 0-3, Man City mơ lật ngược dòng ở lượt về.
Đá knock-out 2 lượt để thua 3 bàn trên sân khách không khác bản án tử hình được ký sớm. Mặc dù vậy, HLV Guardiola vẫn không chịu buông xuôi mà ấp ủ hy vọng lật ngược thế cờ. Có nhiều lý do để Guardiola tin tưởng hay bám víu trong trận lượt về vào 1 giờ 45, ngày 11-4. Lối đá kiểu Guardiola có khả năng hủy diệt đối thủ với độ sát thương cao. Năm ngoái,Barcelona- đội bóng chịu ảnh hưởng lớn của Guardiola - từng tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục khi thắng PSG 6-1 trong trận lượt về sau khi thua 0-4 trận lượt đi. Bản thânManCitycũng từng thắngLiverpooltại Etihad hồi đầu mùa với tỷ số 5-0.
Ngay cả trận thua Man Utd gần đây nhất cũng có góc độ tích cực là hàng tấn công của Man City phá tan hoang hàng thủ Quỷ đỏ trong hiệp 1 với 2 bàn thắng.NếuManCitycó thể đá như hiệp 1 cuối tuần qua khi tiếpLiverpoolthì họ vẫn có thể lật ngược thế cờ. Còn trong tình huốngManCitycó thể ghi được bàn thắng trong nửa đầu hiệp 1, họ sẽ biến điều không thể thành hiện thực. Một điều phải nhắc thêm là trong trận gặp Man Utd, HLV Guardiola đã cất Aguero, Jesus và De Bruyne lên ghế dự bị. Còn lần tái đấuLiverpoolsẽ khác, các vũ khí nguy hiểm nhất sẽ hướng về khung thành của thủ môn Karius.
Phan Giang