Hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn: Rộn ràng, tươi mới

29/04/2018 03:51

Rộn ràng khúc ca khải hoàn

Chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, tối 29- 4, tại sân Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông”, do các câu lạc bộ của Trung tâm Văn hóa thành phố và các đơn vị nghệ thuật quần chúng thực hiện. Chương trình gồm 13 tiết mục ca, múa, nhạc, bám sát chủ đề, thể hiện ý nghĩa của chiến thắng lịch sử ngày 30-4-1975. Người nghe được hòa mình trong không khí sục sôi của cả nước khi miềnNamhoàn toàn giải phóng, nhân dân hát khúc ca khải hoàn.

Giai điệu của các ca khúc mừng chiến thắng làm sống lại thời khắc lịch sử huy hoàng của dân tộc.  Ảnh: Châu Giang

Điều thú vị là, trong chương trình nghệ thuật ý nghĩa này, người nghe còn được thưởng thức các tiết mục ca múa, do các thí sinh cuộc thi âm nhạc trong nước và thành phố biểu diễn. Đó là các thí sinh đoạt huy chương vàng cuộc thi Sơn ca thành phố năm 2018, như: bé Bảo Trâm (Trường tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền) với tiết mục dân ca đương đại “Con cò”; bé Bạch Dương (Trường tiểu học Bạch Đằng, huyện Thủy Nguyên) với tiết mục “Tre ngà bên lăng Bác”, bé Hoàng Diệu Châu (Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng) với tiết mục “Giọt sương bay lên”... Trở về sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí, bé Vũ Thể và tốp múa cũng mang đến chương trình hai ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Tiếp nối thành công của chương trình “Giai điệu tự hào” năm 2017, năm nay, trong ngày hội non sông, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tổ chức chương trình tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp vào tối 30-4. Ông Bùi Văn Bái, Giám đốc Trung tâm cho biết, trong chương trình, ngoài các ca sĩ của thành phố, người nghe sẽ gặp lại giọng ca vàng quê Hải Phòng, hiện đang sinh sống và thành danh ở Hà Nội-NSƯT Việt Hoàn với chùm ca khúc nhạc đỏ bất hủ: “Tiếng hát từ thành phố mang tên Bác”, “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”, “Chiếc gậy Trường Sơn”...

Tài liệu lịch sử qua triển lãm ảnh tư liệu và những thước phim

Triển lãm ảnh, tư liệu “Đất nước trọn niềm vui” diễn ra từ ngày 26-4 đến 2-5, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Theo Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Nguyễn Thị Thảo, triển lãm trưng bày tư liệu, ảnh về cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954 và cuộc kháng chiến chống Mỹ, đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975; giới thiệu một số thành tựu tiêu biểu của cả nước và thành phố, nhất là trong những năm gần đây.

Triển lãm ảnh, tư liệu chào mừng Ngày thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật. Ảnh: Đỗ Hiền

Mặc dù không tổ chức khai mạc hoành tráng, nhưng triển lãm “Đất nước trọn niềm vui” thu hút người dân, lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên thành phố tham quan, thưởng lãm. Với 135 tác phẩm ảnh, 3 bản trích, 3 bản đồ do cán bộ, nhân viên Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố sưu tầm từ Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Báo Hải Phòng và nguồn tư liệu sẵn có, triển lãm mang đến cho người xem cái nhìn tổng thể, khái quát về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc. Ngắm nhìn những bức ảnh, tài liệu tại triển lãm, cựu chiến binh Phạm Hồng Nghị, 71 tuổi, phố Hai Bà Trưng (quận Lê Chân) xúc động: “Chiến tranh lùi xa hơn 40 năm nhưng qua những hình ảnh về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…hay dòng người đổ về quảng trường Nhà hát thành phố với khẩu hiệu “Hòa bình, độc lập, thống nhất- mục tiêu tranh đấu của toàn dân” với tôi như một thước phim quay chậm về lịch sử dân tộc”.

Trong niềm vui chiến thắng, người yêu điện ảnh thành phố có dịp đến Rạp Công nhân để thưởng thức miễn phí Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước 30-4, 1-5 , 7-5 và 19-5. Phó giám đốc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành phố Hà Quang Minh cho biết, từ nguồn phim Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gửi về, trung tâm cho chiếu thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 27-4 đến 9-5, đợt 2 từ ngày 10 đến hết ngày 23-5. Những bộ phim được chọn chiếu trong đợt phim kỷ niệm có đề tài truyền thống lịch sử, về người chiến sĩ cách mạng, về thế hệ thanh niên trong thời chiến và thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước…Trong đó, có 2 phim mới, gồm: phim điện ảnh“Mẹ ơi con đã về”do Công ty cổ phần Phim truyện 1 sản xuất, xoay quanh câu chuyện về hai mảnh đời cô đơn: bà Nga, một cựu quân y, có chồng, con đều là liệt sĩ và Minh - cậu bé mồ côi, con trai của hai người lính. Họ cùng chia sẻ nỗi bất hạnh do chiến tranh và tình “mẫu tử” đem lại cho họ một cuộc sống ấm áp dưới một mái nhà. Phim điện ảnh“Giấc mơ thổ cẩm”do Trung tâm sản xuất phim dân tộc, miền núi và biển đảo sản xuất là câu chuyện về Hoa - cô gái trẻ người dân tộc Mường sinh ra trong một gia đình có truyền thống dệt thổ cẩm. Nhưng theo thời gian, nghề dệt bị mai một, Hoa cùng những người bạn khôi phục được nghề dệt và giúp đỡ bà con trong bản phát triển kinh tế với nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa dạng, tưng bừng sẽ là “món ăn tinh thần” hấp dẫn, phục vụ nhân dân thành phố trong những ngày lễ lớn.

Đông Hải