Bán kết 2 lượt về Champions League: Tiếc cho Roma
Phan Giang
(HPĐT)- AS Roma (Italia) rời sân chơi Champions League, nhưng cách mà họ khép lại cuộc chơi khiến nhiều người luyến tiếc. Trận lượt đi, Roma gặp bất lợi lớn khi để thua 2-5 trên sân Anfield trướcLiverpool. Thất bại cách biệt 3 bàn không làm người Italia đánh mất niềm tin vì họ tin rằng mình có thể lật ngược thế cờ như từng thắng Barcelona 3-0 ở vòng tứ kết.

Niềm vui củaLiverpoolvà nỗi buồn của cầu thủ AS Roma
Chỉ có điều, HLV Klopp của Liverpool sau khi xem Roma đá vớiBarcelonađã không dám chủ quan. Những điều chỉnh chiến thuật của Klopp giúpLiverpoolcó sự khởi đầu tốt trong trận lượt về. Trong hiệp 1, Liverpool tận dụng tốt sự sơ hở của Roma trong lúc nóng vội lao lên tấn công bằng việc có 2 bàn trong hiệp 1 nhờ công Mane 9 và Wijnaldum 25 để 2 lần vươn lên. Xen giữa 2 bàn thắng củaLiverpoollà thắng của bàn cho Roma do Milner phản lưới nhà. Việc Liverpool dẫn 2-1 sau giờ giải lao đẩy Roma vào tình thế phải ghi 4 bàn trong hiệp 2 mới có thể cân bằng tỷ số 2 lượt trận.
Trong thế không còn gì để mất Roma đã đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân củaLiverpool. Cho dùLiverpoolđã lường được trước cách chơi liều chết của Roma ở bước đường cùng nhưng họ không có cách ngăn cản hữu hiệu. Trong khoảng 10 phút cuối, HLV Klopp phải tung lần lượt 3 cầu thủ phòng ngự vào sân để gia cố hàng thủ và cũng là cách để câu giờ như biện pháp hữu hiệu duy nhất ngăn quyết tâm của chủ nhà.
Sân Olimpico thực sự nóng ran khi hậu vệ Nainggolan ghi 2 bàn vào phút 86 và 90+4 giúp Roma dẫn lại 4-2 (trước đó Dzeko ghi bàn phút 53). Roma chỉ cần thêm 1 bàn nữa là cân bằng tỷ số 2 lượt nhưng đáng tiếc là trận đấu không thể kéo dài thêm. Sau trận đấu, HLV Di Francesco tỏ ra tức giận khi cho rằng trọng tài bỏ qua 2 quả phạt đền của Roma, 1 tình huống mà Roma bị thổi việt vị vô lý. Đồng thời, vị HLV này cho rằng đáng ra Roma còn có thể tạo áp lực và ghi bàn nhiều hơn nữa.
Những giọt nước mắt của các cầu thủ Roma hòa lẫn mồ hôi khiến các CĐV vừa tiếc nuối, vừa tự hào và không thể chê trách bất kỳ điều gì về những người bị loại. Kể từ khi vô địch Serie A năm 2001, chưa khi nào Roma lại khiến CĐV nhà tự hào như lúc này.
Liverpoollấy vé vào chung kết trong tâm trạng vui mừng pha lẫn lo âu. Hàng tấn công củaLiverpooltốt thật đó nhưng khả năng phòng ngự của họ thật đáng lo ngại. Bị Roma sút thủng lưới 6 lần tại bán kết thì họ sẽ ra sao khi đối mặt với Ronaldo và các chân sút của Real tạiKievtrong trận chung kết.