Kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2018): Ký ức oai hùng
64 năm đã qua kể từ ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng với các cựu chiến binh (CCB); chiến sĩ Điện Biên, chiến thắng vẻ vang đó của dân tộc luôn là niềm tự hào to lớn, kỷ niệm không bao giờ phai mờ...

Cờ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch tại Điện Biên Phủ. (Ảnh tư liệu)
Vui tiếng hát, lời ca ra mặt trận
Gặp nhau vào những ngày cả nước chuẩn bị kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, đại tá Bùi Quang Hiệp, ở phường Đằng Lâm và thượng tá Phạm Văn Phùng, ở phường Thành Tô (quận Hải An) không khỏi bồi hồi. 2 chiến sĩ trẻ trung mười tám, đôi mươi khi bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa nay đều đã 83, 84 tuổi. Cái nắm tay thật chặt của những đồng đội từng vào sinh ra tử khi xưa thật chân tình.
Ông Hiệp, ông Phùng bồi hồi nhớ lại khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Hiệp cho biết: “Năm 1954, tôi 20 tuổi, là chiến sĩ liên lạc của Trung đoàn 102, Đại đoàn quân Tiên Phong. Với chúng tôi lúc đó, được tham gia chiến dịch là niềm tự hào lớn nên ai cũng phấn khởi, tinh thần cố gắng rất cao”. Còn ông Phùng chia sẻ: “Cuối năm 1953, đơn vị tôi- Tiểu đoàn 418, Trung đoàn 57, Đại đoàn 354 chiến đấu ở chiến trường Thượng Lào, hành quân về Điện Biên Phủ. Chúng tôi là đơn vị duy nhất được hành quân một lần bằng xe ô tô vì yêu cầu phải có mặt gấp tại mặt trận. Ngoài lần đó hành quân lên Phú Thọ chống địch nhảy dù, còn lại đơn vị tôi và các đại đoàn đều hành quân bộ”.
Nhớ lại không khí hành quân lúc đó, ông Hiệp, ông Phùng phấn khởi cho rằng, đó là những ngày gian khổ nhưng rất vui. Ngã 3 Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là nơi gặp gỡ của các đơn vị bộ đội hành quân và dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch, lúc nào cũng náo nức tiếng hát lời ca của bộ đội, dân công trên đường ra mặt trận. “Mỗi chiến sĩ vai vác súng, thắt lưng mang bao đạn kèm theo một bao ruột tượng gạo vòng quanh, trên vai còn thêm một vác gạo, tổng cộng có đến 25-30 kg, nhưng vẫn hành quân băng rừng vượt suối Tây Bắc. Sức mạnh lúc đó là tinh thần, chiến đấu với tâm thế giải phóng Điện Biên rồi về xây dựng quê hương nên càng phấn khởi”- ông Phùng cho biết.
Chiến trường ác liệt, ta và địch chiến đấu suốt ngày đêm, bộ phận đào hào, đào công sự, bộ phận chiến đấu, bắn tỉa, kéo pháo… Trong ác liệt của chiến tranh, những người lính cận kề sự sống và cái chết vẫn có những phút giây vui vẻ, đáng nhớ. Ông Hiệp, ông Phùng còn nhớ Tết năm 1953 trước khi vào chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội được ăn một cái Tết tươm tất hơn có gạo nếp, bánh chưng, thịt lợn một phần do bà con các dân tộc Tây Bắc giúp đỡ. Ông Phùng, ông Hiệp cùng hàng vạn chiến sĩ Điện Biên khác của 6 đại đoàn tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ không bao giờ quên giây phút cuối giờ chiều 7- 5 khi chiến dịch toàn thắng, cờ Tổ quốc tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy của địch, đưa lịch sử nước ta bước sang trang mới.

Niềm vui của đại tá Bùi Quang Hiệp (phải) và thượng tá Phạm Văn Phùng (trái) khi kể lại những ký ức về chiến trường hơn 60 năm trước. Ảnh: Phương Nam
Nghĩa tình chiến sĩ Điện Biên
Theo thống kê chưa đầy đủ, thành phố Hải Phòng có khoảng 4 nghìn người trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong các chiến dịch tại chiến trường Điện Biên Phủ. Trong đó, hội viên của Hội Truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ Hải Phòng có khoảng 2 nghìn người. Đến thời điểm này, Hội còn gần 800 hội viên, trong đó 1/3 số hội viên tuổi cao, sức yếu.
Hiện Hội Truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ Hải Phòng tổ chức theo 3 cấp: thành phố; huyện (quận); xã (phường). Hội hoạt động chủ yếu làm công tác tình nghĩa, kết nối các chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Vượt qua khó khăn về sức khỏe, tuổi tác, hội viên tại các địa phương thường xuyên liên lạc thăm hỏi, động viên nhau giữ gìn tình cảm lúc sinh tử trên chiến trường cũng như khi về sống giữa đời thường. Nhiều hội viên tham gia công tác hội, đoàn thể ở địa phương, bản thân và gia đình sống gương mẫu, được nhân dân quý mến. Một thành công nổi bật của Hội là vận động một số nhà tài trợ, tổ chức cho gần 600 hội viên về thăm lại chiến trường xưa, làm lễ dâng hương các đồng đội đã anh dũng hy sinh tại chiến trường. Hội cũng tổ chức thăm cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, gặp mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, được Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu Ba, Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, ghi nhận những đóng góp với dân tộc, quê hương.
Tháng 5 này ở thành phố Hoa phượng đỏ, hàng trăm chiến sĩ Điện Biên náo nức chờ mong ngày kỷ niệm chiến thắng 7-5. Với các ông, đó không chỉ là ký ức oai hùng, mà còn là những tháng ngày gian khổ nhưng tươi đẹp khi được cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.