Nước Nga kỷ niệm Ngày chiến thắng: Khẳng định tinh thần đoàn kết, chủ nghĩa anh hùng chiến thắng phát xít

10/05/2018 16:06

Ngày 9-5, trên khắp nước Nga, người dân xứ sở Bạch Dương tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945-9-5-2018). Nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức như bắn pháo, ca nhạc, triển lãm ảnh... đặc biệt là các cuộc diễu binh diễn ra long trọng tại nhiều thành phố.


Quân đội Nga diễu binh tại lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mat-xcơ-va.

Trước đó, Tổng thống Vla-đi-mia Pu-tin gửi thư chúc mừng lãnh đạo các nước thuộc Liên Xô trước đây, trong đó nhấn mạnh: "Ngày Chiến thắng là một ngày thiêng liêng và biểu tượng tình đoàn kết và chủ nghĩa anh hùng vô song của các dân tộc chúng ta, đã kề vai sát cánh chiến đấu trên các mặt trận trong chiến tranh và lao động quên mình ở hậu phương để cứu Tổ quốc thoát khỏi thảm họa phát xít". Ông Pu-tin đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt tới thế hệ trẻ sự thật không bị bóp méo về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đồng thời lưu ý nghĩa vụ của thế hệ hiện nay là không để những bi kịch lịch sử trong quá khứ lặp lại. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ tin tưởng truyền thống hữu nghị anh em và hợp tác cùng có lợi, được tôi luyện trong những thử thách khắc nghiệt, sẽ vẫn là cơ sở vững chắc để phát triển quan hệ giữa Nga với những nước trong khu vực.

Phát biểu tại lễ diễu binh kỷ niệm 73 năm ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô cũng là kết thúc Chiến tranh thế giới thứ Hai, tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mát-xcơ-va , Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin kêu gọi ghi nhớ những bài học bi thương của Chiến tranh thế giới thứ Hai, ghi nhớ sự quả cảm của quân và dân Liên Xô đã hy sinh vì cuộc sống của người khác, ghi nhớ đóng góp của các nước đồng minh chống phát xít.

Tổng thống Pu-tin khẳng định chính Liên Xô đã quyết định kết cục Chiến tranh thế giới thứ Hai, chính nhân dân và người lính Xô viết đã thực hiện chiến công vĩ đại này. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh :"Chúng ta mãi mãi tự hào rằng nhân dân Liên Xô không run sợ, không quì gối trước kẻ thù tàn bạo và chiến đấu đến cùng... Hồng quân Liên Xô đã giành chiến thắng trong các trận đánh quyết định bảo vệ Mát-xcơ-va  và Xta-lin-grát, vòng cung Cuốc-xcơ, phá vòng vây Lê-nin-grát, giải phóng các thủ đô châu Âu". Ông Pu-tin cảnh báo một số thế lực đang tìm cách xuyên tạc lịch sử, xóa bỏ chiến công của nhân dân Liên Xô cứu châu Âu và thế giới khỏi thảm họa phát xít, đồng thời khẳng định: "Nước Nga sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy". Ông cảm ơn các cựu chiến binh và khẳng định các thế hệ người Nga mới sẽ mãi mãi tự hào về chiến công của họ.

Tổng thống Pu-tin cũng nhắc tới sự khốc liệt và tàn bạo của chiến tranh, đồng thời kêu gọi nhân loại cảnh giác trước những nguy cơ hiện tại nhưng chứa đựng những đặc tính cũ như sự ích kỉ và không khoan dung, chủ nghĩa dân tộc hung hăng hay chủ nghĩa độc tôn. Ông Pu-tin nêu rõ :"Tất cả các nước, toàn thể nhân loại cần ý thức được rằng hòa bình rất mong manh và để củng cố hòa bình, chúng ta cần phải lắng nghe, tin tưởng và tôn trọng nhau. Nước Nga sẵn sàng đối thoại về tất cả các vấn đề bảo đảm an ninh toàn cầu, sẵn sàng hợp tác bình đẳng, xây dựng vì sự đồng thuận, hòa bình và tiến bộ trên hành tinh".

Tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng năm nay, người dân thủ đô Mát-xcơ-va  và du khách được chiêm ngưỡng nhiều thiết bị quân sự tối tân như xe tăng Armata, xe chiến đấu bộ binh Kurganets, xe bọc thép boomerang, pháo tự hành Coalition-SV và Msta-S, tổ hợp tên lửa phòng không Buk-2, tổ hợp pháo tên lửa phòng không Pantsir-S1, tổ hợp tên lửa Iskander-M...Bên cạnh đó, tham gia buổi diễu binh ở Quảng trường Đỏ còn có xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator, tổ hợp robot đa nhiệm Uran-9 và Uran-6.“ Ngoài ra, lực lượng không quân cũng mang đến nhiều máy bay hiện đại như Su-57, Su-30SM và MiG-29SM, đặc biệt có sự hiện diện của tiêm kích MiG-31K được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh mới nhất Kinzhal.

Sau lễ diễu binh, Tổng thống Vladimir Pu-tin và Thủ tướng Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Nga đến đặt hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh trong khu vườn A-lêch-xan-đơ bên chân tường Điện Crem-lin.

Vào ngày này, mọi sự chú ý từ khắp mọi miền nước Nga đổ dồn về Quảng trường Đỏ lịch sử. Đúng 10 giờ sáng giờ Mát-xcơ-va (14 giờ Hà Nội) diễn ra lễ diễu binh hoành tráng với sự tham gia của 13.000 quân nhân cùng 159 trang thiết bị và khí tài quân sự, cùng 75 máy bay và trực thăng. Gần 1 triệu người mang theo ảnh của người thân từng tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tuần hành tại thủ đô trong khuôn khổ hoạt động "Trung đoàn bất tử".

Không khí ngày lễ cũng rất sôi động tại nhiều nơi trên khắp lãnh thổ LB Nga. Tại cố đô Xanh Pê-téc-bua, cuộc diễu binh có sự tham gia của hơn 4.500 quân nhân, cùng 129 đơn vị kỹ thuật quân sự. Hoạt động của "Trung đoàn bất tử" cũng thu hút sự tham gia đông đảo của người dân thành phố và du khách. Tại vùng Viễn Đông xa xôi, cuộc diễu binh diễn ra với sự tham gia của hơn 1.900 quân nhân cùng nhiều trang thiết bị kỹ thuật. Trong khi đó, tại Ê-ca-tê-rin-bua lại huy động được số lượng kỷ lục trang thiết bị quân sự cùng 2.200 quân nhân tham gia lễ diễu binh.

Hoạt động bắn pháo hoa rầm rộ được tổ chức chủ yếu tại các thành phố anh hùng, trong đó có Vôn-ga-grát, Xanh Pê-téc-bua, Xê-va-xtô-pôn, Xmô-len-xcơ, Tu-la... Riêng tại Mát-xcơ-va có bắn pháo hoa tại gần 20 điểm trên khắp thủ đô.

TTXVN