Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng vươn ra biển lớn”: Âm vang truyền thống Bạch Đằng Giang
Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Lê Văn Quý cho biết, điểm nhấn, nét mới của chương trình nghệ thuật khai mạc đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn”cố gắng thể hiện ý chí vươn lên của con người Hải Phòng hôm nay được kết tinh từ hào khí Bạch Đằng Giang năm xưa. Chương trình sẽ diễn ra tối nay, 12-5.

Màn biểu diễn nghệ thuật tái hiện truyền thống Bạch Đằng Giang.
Âm hưởng Bạch Đằng Giang trong sắc màu phượng đỏ
Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa - Thể thao) Trần Thị Hòa cho biết, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng vươn ra biển lớn” sẽ gồm 3 phần chính: nghi lễ khai mạc; Bạch Đằng Giang trong sắc màu phượng đỏ và Hải Phòng vươn ra biển lớn. Chương trình lấy ý tưởng chủ đạo về sự phát triển, đổi thay mạnh mẽ của Hải Phòng trong tiến trình xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế trên nền hào khí Bạch Đằng Giang.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dòng sông Bạch Đằng kỳ vĩ luôn giữ vị trí trọng yếu của đất nước, là yết hầu từ kinh thành Thăng Long của Đại Việt ra biển Đông. 3 lần chiến thắng trên dòng sông Bạch Đằng là minh chứng hùng hồn trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của cha ông ta. Năm 938, trên sông Bạch Đằng, Đức vương Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán, chấm dứt 1117 năm Bắc thuộc. Cũng tại nơi đây, năm 981, Hoàng đế Lê Đại Hành sau khi kế tục sự nghiệp của nhà Đinh, tạo nên chiến thắng Bạch Đằng lần thứ 2. Năm 1288, Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đại thắng trên sông Bạch Đằng, đập tan dã tâm xâm lược nước ta lần thứ 3 và mộng bá chủ thế giới của quân Nguyên Mông...
Trong không khí tưng bừng của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, người dân thành phố có dịp ôn lại lịch sử chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng, để Hải Phòng sáng danh cùng sử sách. Chiến thắng Bạch Đằng là biểu tượng trí tuệ, tài thao lược đầy sáng tạo trong nghệ thuật tác chiến, nghệ thuật dụng binh của cha ông, thể hiện ý chí độc lập, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Hào khí Bạch Đằng Giang, hào khí người Hải Phòng: lấy ít địch nhiều lấy, yếu thắng mạnh, lấy lòng dân làm ý chí năm xưa, cũng là tư tưởng, là hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong công cuộc đổi mới, vì một Hải Phòng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, một Hải Phòng đang vươn tới những tầm cao mới hôm nay. Ý chí ấy, quyết tâm ấy được thể hiện sinh động trong ca khúc “Hào khí Bạch Đằng Giang” của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, sau ca khúc mở màn “Hải Phòng rợp đỏ phượng bay” của nhạc sĩ Quỳnh Hợp.
Tự tin vươn ra biển lớn
Sau tinh thần hào khí Bạch Đằng Giang, chương trình nghệ thuật sẽ được chuyển tiếp uyển chuyển, tiếp mạch “Hải Phòng vươn ra biển lớn” với những lời hát, điệu múa, lời bình kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh trên màn hình lớn và 2 màn hình phụ. Phần 3 này tiếp tục được chia làm 3 trường đoạn: Những con đường hoa Phượng; Tôi người Hải Phòng và Khát vọng theo những cánh buồm. Trong đó, trường đoạn “Những con đường hoa Phượng” dạt dào cảm xúc: “Anh say đắm thành phố thay áo đỏ/Tim rối bời không cất nổi lời thơ/Hải Phòng ơi chưa đẹp thế bao giờ/Anh cứ tưởng chỉ mình anh ngơ ngẩn...”. Người nghe như bị quyến rũ bởi lời mời gọi qua ca khúc “Em có về Hải Phòng với anh không” (nhạc Phạm Quang Hiển, thơ Vũ Trọng Thái), trở về tuổi thơ với “Hải Phòng tuổi thơ tôi” (Đỗ Trí Dũng) hay rạo rực tìm về “Bến bờ mong đợi” (Duy Thái). Ở trường đoạn 2 “Tôi người Hải Phòng”, lần đầu trên sân khấu chính của lễ hội Hoa Phượng Đỏ, cái “tôi” đầy tự hào của người phố biển “ăn sóng, nói gió quanh năm” được phổ nhạc, ngân vang. Ca khúc chủ đạo của phần này là “Tôi người Hải Phòng” (Xuân Bình), “Nhịp sống thành phố” (Cát Vận).
“Trong tôi có một Hải Phòng/Khi em nhắc tới màu hoa phượng/Muốn được làm cánh buồm căng gió/Chở ưu tư vượt sóng đời mình...”. Khát vọng trở thành những “cánh buồm căng gió” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ được thể hiện qua giọng đọc của 2 NSƯT Lê Chức và Kim Tiến. Hàng loạt hình ảnh công trình nguy nga đang hiện hữu, như: đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cầu vượt biển Đình Vũ- Cát Hải, cầu Bạch Đằng, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Vũ Yên... được thể hiện sinh động. Đi cùng đó là chính sách thông thoáng về thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, phát triển y tế - giáo dục, văn hóa - xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công... Hải Phòng đang là một trong 10 điểm đến đầu tư hấp dẫn trên cả nước, với các tập đoàn lớn, uy tín, như: Vingroup, Sungroup, Him Lam, Xuân Trường... và các tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới về đầu tư tại Hải Phòng, làm thay đổi vị thế thành phố, hướng tới thành phố quốc tế. Khát vọng vươn ra biển lớn được thể hiện qua chùm ca khúc cũ và mới về Hải Phòng: “Hải Phòng thành phố tuổi thơ” (Thanh Tùng), “Hải Phòng hướng mặt trời” (Nguyễn Kim), “Thành phố hoa phượng đỏ” (Lương Vĩnh), “Hải Phòng quê hương tôi” (Xuân Bình), “Hải Phòng cất cánh bay lên” (Hồ Trọng Tuấn).
Theo Giám đốc Công ty cổ phần Hàm Nghi Đinh Việt Chung, ngoài đổi mới về mặt nội dung, phương thức thể hiện, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng vươn ra biển lớn” được đầu tư công phu về hệ thống âm thanh, ánh sáng và sự xuất hiện của các ca sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam, như: Mỹ Linh, Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Đức Tuấn, Ngọc Anh, Minh Quân.., các nhóm nhảy, nhóm nhạc đến từ Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Mai Trắng, Trường đại học Hải Phòng, Trường cao đẳng múa Việt Nam với sự chuẩn bị công phu, chương trình hứa hẹn đem tới người dân và du khách “Bữa tiệc nghệ thuật” hoành tráng trong đêm nay.
Việt Hoàng