Nỗi lo cho đội chủ nhà Nga
Xét ở góc độ tích cực, trận hòa Thổ Nhĩ Kỳ giúp Nga kết thúc mạch 3 trận thua liên tiếp kể từ đầu năm (thua Brazil, thua Pháp, thua Áo) để lên chút tinh thần trước khi bước vào trận khai mạc World Cup gặp Ả Rập Saudi vào 14-6. Nhưng có lẽ rất ít người nhìn nhận được vấn đề ở góc độ tích cực như vậy mà chỉ cảm nhận quá trình chuẩn bị của đội tuyển chủ nhà Nga rất bi quan. Tuyển Nga đã không thể thắng trong 7 trận giao hữu liên tiếp từ hơn nửa năm qua. Nếu nới rộng ra thì trong 10 trận gần đây, Nga chỉ thắng được duy nhất Hàn Quốc.

Tuyển Nga chặn đứng mạch thua trước giờ vào giải với trận hòa 1-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ
Kết quả giao hữu một trận có thể không phản ánh được đẳng cấp, chất lượng hay sự tập trung của một đội bóng. Nhưng nếu là 10 trận thì CĐV Nga có lý do để lo lắng cho đội nhà. Tuyển Nga không thể hiện được lối chơi hay chí ít là gương mặt xuất sắc nào để làm điểm tựa cho những hy vọng tại World Cup.
Vào lúc này, chỉ còn HLV Cherchesov là tỏ ra lạc quan. Sau trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, vị HLV này cho biết: "Dĩ nhiên là chúng tôi muốn chiến thắng và tôi sẽ nhìn lại trận đấu này. Ấn tượng của tôi là kết quả hợp lý mặc dù cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn nhiều hơn. So với trận đấu với Áo, chúng tôi đã có sự tiến bộ. Có những thứ mà chúng tôi cần phải cải thiện và vào cuối trận, chúng tôi gặp khó trong việc chuyền bóng chính xác trên phần sân đối phương".
Trước sự quan ngại của dư luận, HLV Cherchesov nói thẳng: "Tôi không phải là một nhà trị liệu tâm lý để trấn an ai đó. Chúng tôi đang làm mọi thứ theo cách của chúng tôi và hôm nay bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã tiến bộ. Chúng tôi đang đi trên con đường của riêng mình và nhiệm vụ chính của chúng tôi là tin vào chính mình".
Chỉ còn một tuần nữa là khai mạc nên tuyển Nga cũng không còn thời gian nếu muốn thay đổi vào lúc này. Tốt hơn hết là CĐV đành đặt niềm tin vào sự lạc quan của HLV Cherchesvo và tin vào vận may của Nga khi họ rơi vào bảng đấu khá dễ cùng Ả Rập Saudi, Ai Cập vàUruguay.