Lớp học ân nghĩa ngày ấy...
Ảnh: Trung Kiên

Chị Phạm Thị Thúy Vân trong giờ làm việc tại Công ty cổ phần VICADI.
Trong phân xưởng cao su vào form ủng của Công ty cổ phần vật liệu kỹ thuật điện VICADI (địa chỉ số 991a đại lộ Tôn Đức Thắng, Hải Phòng), chị Phạm Thị Thúy Vân miệt mài với công việc của mình. Trước mặt chị là những đôi ủng đang chờ vào form, cần được chỉnh trang để chuyển sang các bộ phận khác. Chị Vân là 1 trong 20 trẻ mồ côi được Anh hùng Phạm Trọng Hiệp nhận nâng đỡ trong Lớp học ân nghĩa do Công ty thành lập từ năm 1992 của thế kỷ trước. Khi ấy, ông là giám đốc công ty.
Chị Vân sinh năm 1975, giờ đã 43 tuổi. Câu chuyện của chị đưa chúng tôi trở về mái nhà chung của những trẻ em thiệt thòi không may mồ côi cha, mẹ được nuôi dưỡng, chăm lo tại “Lớp học ân nghĩa” ngày ấy. Chị Vân kể: “Năm 1992, cha mẹ tôi không may mất sớm. Năm ấy, tôi vừa học xong cấp 2 (bậc THCS bây giờ). Nghỉ học, ở nhà với bà tại ngõ 159 phố Nguyễn Đức Cảnh. Những tưởng tương lai của tôi mờ mịt không biết đi đâu về đâu thì một ngày, tôi được đón vào lớp học ân nghĩa của Công ty VICADI. Cùng với tôi lúc ấy có 19 bạn khác chung hoàn cảnh thiệt thòi vì mồ côi cha, mẹ và không có người nâng đỡ. Chúng tôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, được đi học tại các trường học trên địa bàn thành phố. 5 năm ở lớp học ấy, giờ tất cả 20 thành viên của gia đình ân nghĩa đều trưởng thành và ổn định cuộc sống. Hằng năm chúng tôi vẫn gặp nhau, vào ngày 7-5…”.
Nói đến ngày 7-5, giọng chị Vân nghẹn lại. Cảm xúc dâng lên đôi mắt chị khi nhắc đến những cái tên gần gũi, thân thương trong gia đình ân nghĩa. Nào Hương, Phương, Tuấn, Ba… Họ giờ đều có công việc ổn định, có gia đình và những tổ ấm xinh xắn. Nhưng cứ đến ngày 7-5, họ lại gặp nhau để cùng đến nhà riêng của Anh hùng lao động Phạm Trọng Hiệp, thắp nén hương tri ân lên ban thờ người mà họ coi như người cha thứ hai. Đó là ngày sinh cũng là ngày mất của vị giám đốc công ty VICADI, người xây dựng lớp học ân nghĩa ngày ấy.
Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty VICADI Đỗ Ngọc Tuấn nhớ lại, lớp học ân nghĩa được bố trí sát hội trường và nhà ăn của công ty. Các em được nuôi ăn, trang bị quần áo và đồ dùng cá nhân. Ngoài những em ở nội thành, nhiều em đến từ huyện đảo Cát Hải. Trung bình một tháng các em lại về thăm nhà. Vân là chị cả của lớp học ấy. Những em khác đều nhỏ hơn. Các em cùng sinh hoạt, ngày hai buổi đến trường, ra vào công ty như ngôi nhà của mình. Lớp học duy trì trong 5 năm (từ 1992 đến 1997) thì ngưng hoạt động vì 20 thành viên của gia đình ân nghĩa ấy đều hoàn thành việc học và trở về với gia đình. Sau này, các em trưởng thành và có việc làm ổn định. Có em ở Hải Phòng, có em ở Hà Nội… Phạm Thị Thúy Vân được nhận vào làm công nhân của Công ty VICADI đến nay đã tròn 25 năm.
“Điều đáng quý nhất là các em vẫn luôn liên lạc với nhau và có ngày gặp mặt để tri ân công nâng đỡ của Anh hùng lao động Phạm Trọng Hiệp” – anh Đỗ Ngọc Tuấn chia sẻ. Chị Vân cười, khoe: “Vừa mới đây thôi, chúng tôi hẹn gặp nhau để cùng đến thắp hương bác Hiệp. Tuy không được đầy đủ 20 thành viên ngày trước, nhưng lần nào gặp cũng gần chục người. Ai cũng ôn lại những bữa cơm chung, những buổi tối ở phần diện tích bán mái sát hội trường được sắp xếp thành nơi ăn ở của gia đình ân nghĩa. Vậy mà cũng hơn 26 năm rồi…”
Tuy chỉ duy trì trong 5 năm, song “Lớp học ân nghĩa” trong Công ty VICADI những năm đó thực sự là mái nhà ấm áp của những trẻ em thiệt thòi. VICADI của những năm 90 thế kỷ trước chưa phải là một đơn vị có điều kiện, cơ sở vật chất cũng không dư dả. Song với tình thương yêu và lòng nhân ái của những người đứng đầu và cán bộ, công nhân viên công ty, đi đầu là Anh hùng lao động Phạm Trọng Hiệp, họ tạo nên mái nhà chung nuôi dưỡng nhiều trẻ em vượt qua khó khăn để trưởng thành như ngày nay.
Chia tay chị Vân, nhớ đến những gì mà Anh hùng lao động Phạm Trọng Hiệp cống hiến cho ngành điện của thành phố và cả nước, càng thấy trân trọng hơn lớp học ân nghĩa mà ông dành thời gian, tâm sức xây dựng để nuôi dưỡng nhiều người con thiệt thòi. Mong sao, có nhiều những người như ông Hiệp, có nhiều hơn nữa những lớp học ân nghĩa như mô hình ở Công ty VICADI 26 năm về trước, sẽ có thêm nhiều trẻ em thiệt thòi để nâng đỡ vượt qua khó khăn, trưởng thành trong cuộc sống như những trẻ em bước ra từ lớp học ân nghĩa năm xưa.
Linh Linh