Phượng Hoàng Cổ Trấn – Nơi thời gian ngưng đọng

12/07/2018 14:47

Hiệp Lê

Toàn cảnh Phượng Hoàng Cổ Trấn nhìn từ trên cao.


Theo lịch sử ghi lại, Phượng Hoàng Cổ Trấn thuộc châu tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu Tương Tây, phía Tây tỉnh Hồ Nam. Đây là nơi sinh sống của nhiều thế hệ người Miêu, người Thổ Gia và người Hán. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nơi đây vẫn giữ được vẹn nguyên nét đẹp hoài cổ và bình dị, tách biệt hẳn với sự phát triển chóng mặt của một Trung Quốc hiện đại và náo nhiệt.

Những ngôi nhà với mái ngói cong vút như cánh Phượng Hoàng. 


Điểm thu hút khách du lịch khi đến với Phượng Hoàng Cổ Trấn chính là nét kiến trúc độc đáo, do người Miêu và người Hán xây dựng từ năm 1644 thời nhà Thanh. Những ngôi nhà rêu phong với mái ngói âm dương được xây dựng bên sườn núi, men theo dòng Đà Giang trong xanh tạo nên một bức tranh hài hoà với gam màu tĩnh lặng, mộc mạc và dung dị.

Sông Đà Giang có nhiều tảo và rêu tạo cho mặt nước một màu xanh lục đẹp mắt.


Đoạn bờ sông của cổ trấn chưa đầy một km nhưng có đến 10 cây cầu với nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, đá, gạch… Đặc biệt hơn cả là cầu Hồng Kiều duyên dáng được thiết kế theo phong cách "Phượng Hoàng" đặc trưng của cổ trấn, với đầu mái ngói cong vút như những cánh Phượng Hoàng kiêu hãnh.

Những cửa hàng bán đồ lưu niệm truyền thống của người dân tộc Miêu.

Ông đồ già bên trang sách cũ, một nét đẹp bình dị của Phượng Hoàng Cổ Trấn.