Ghi dấu ấn cuộc đời bằng những trang thơ
Tình yêu thơ của một nhà báo

PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh.
Tập sách “Thơ và dấu ấn cuộc đời” của PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh là ấn phẩm thứ 10 trong các ấn phẩm ông từng xuất bản trước đây. Trong đó, 3 tập sách ông viết riêng về nghề báo là “Đất nước qua những chặng đường làm báo” (NXB Chính trị quốc gia, 2007) và 2 tập “Giữ lửa” (NXB Văn học, 2014 và 2017), còn lại là những tập thơ do ông sáng tác suốt chặng đường gắn bó với nghề báo, với lĩnh vực phê bình văn học nghệ thuật. Nhìn vào số lượng 7/10 cuốn sách được giới thiệu tới bạn đọc là các tập thơ cũng đủ để cảm nhận được tình yêu thơ của nhà báo, nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật tên tuổi trong làng báo Việt Nam này.
Trước khi được biết đến qua những bài thơ, PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh là cái tên được biết đến với nhiều lĩnh vực hoạt động. Trong đó có chức danh nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ông còn là đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016. Tập thơ đầu mà PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh tặng công chúng yêu thơ mang nét riêng của những người làm báo có tựa đề “Từ những nẻo đường” do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2010. Cùng năm đó, ông xuất bản tập thơ thứ 2 vẫn mang âm hưởng của những hành trình làm báo, ghi chép lại những nơi ông qua, những con người ông gặp. Tập thơ này có tựa đề “Thao thức dòng đời” do NXB Văn học ấn hành. Sau 2 tập thơ đầu tay, bạn đọc bắt đầu nhận ra tâm hồn yêu thơ ẩn sâu trong nhà báo, nhà hoạt động chính trị và lý luận phê bình này.

Tập sách “Thơ và dấu ấn cuộc đời” vừa xuất bản.
Ghi dấu ấn cuộc đời bằng thơ
Năm 2013, PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh ra mắt “cú đúp” thơ: “Nhịp điệu thời gian” và “Miền thương nhớ” đều do NXB Văn học ấn hành. Đến lúc này, công chúng yêu thơ và bạn bè ông nhận ra rằng, ẩn sâu trong tâm hồn của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh là hồn thơ luôn dào dạt cảm xúc. Bất cứ nhân vật nào, cảnh vật nào cũng gợi cảm hứng đến ông sáng tác thơ. Thơ của ông mộc mạc, chân thành, như những lời tâm sự, trò chuyện thủ thỉ. Qua mỗi tập thơ, công chúng yêu thơ ngày càng khẳng định điều đó. Như trong tập thơ “Màu ký ức” do NXB Văn học ấn hành năm 2015, rồi đến tập “Lãng quên thì thầm” (NXB Văn học, 2016) và đến tập “Thơ và dấu ấn cuộc đời” (NXB Văn học, 2018), hồn thơ Nguyễn Hồng Vinh mỗi lúc càng dạt dào hơn và đầy cảm xúc hơn.
Hãy cùng đọc những câu thơ này: “Đêm nằm nghe gió ngàn cây/ Nhịp tim ai đập trời Tây vọng về/ Đò xưa neo đậu bến quê/ Tiếng em thầm thĩ trong mơ đêm dài…” (Nghe gió). Ai mà nhận ra đây là những câu thơ của một người không phải nhà thơ. Cảm xúc và vần điệu cùng hòa quyện tạo nên âm hưởng du dương đầy thi ảnh. Hay những câu thơ này: “Sen hồng rực thắm trời hè/ Anh ngắt một lá để che mái đầu/ Khoe thầy, mẹ: “đã bên nhau”/ Thủy chung cho đến kiếp sau không tàn!...” (Lá sen). Nếu chưa gặp PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh, chắc hẳn ai cũng cho rằng đây là câu thơ của những người đang độ tuổi yêu đương. Trẻ trung, trong trẻo và đầy khấp khởi. Như động tác thẹn thùng của cô gái khi được chàng trai đưa về ra mắt gia đình. Và như niềm hạnh phúc bồi hồi của chàng trai khi đón được người yêu về kết nghĩa trăm năm.
Đó chính là cách mà PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh ghi lại dấu ấn cuộc đời bằng thơ. Những dấu ấn ấy không khỏi khiến bạn bè ông ngạc nhiên, công chúng yêu thơ bất ngờ. Và ở phần 2 của cuốn sách mới xuất bản, ông tập hợp giới thiệu những bài viết về ông, về thơ ông và những bài báo của ông. 38 bài viết của các tác giả được lưu lại trong cuốn sách này góp phần đánh dấu những chặng đường hoạt động báo chí và văn học nghệ thuật của PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh. Như lời chia sẻ của ông ở phần đầu cuốn sách này: “Năm nay tròn 50 năm tôi bước vào nghề báo và 18 năm tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật. Cuốn sách này gồm 2 phần Thơ và Phê bình của các tác giả đối với các tác phẩm văn học và báo chí của tôi trong vòng 10 năm lại đây (từ 2010 đến 2018). Tôi coi những lời bình phẩm (cả khen và chê) đều là những dấu ấn quan trọng, rất có ích trong cuộc đời hoạt động báo chí và văn học, nghệ thuật của mình”.
Linh Phong