Liverpool và Arsenal đang tốt dần lên

Bùi Anh 30/07/2018 16:08

Sự quyết tâm của hai đội đều được đẩy lên cao hơn một trận giao hữu thông thường vì đây là cơ hội để họ nắn gân nhau trước khi bước vào mùa giải mới. Ngay trước trận đấu, HLV Mourinho có ý chế nhạo Liverpool khi cho rằng đối thủ đã bỏ ra quá nhiều tiền để mua sắm cầu thủ trong hè này. HLV Klopp của Liverpool khẳng định: "chúng tôi chỉ phải chịu trách nhiệm trước các CĐV, giới chủ và những người ủng hộ Liverpool trên khắp thế giới, ngoài ra không ai nữa".

Ozil khẳng định mình chưa hết thời

Và Liverpool chứng tỏ sức mạnh từ sự đầu tư tiền bạc bằng chiến thắng 4-1 trước Man Utd. Tỷ số đó phản ánh đúng diễn biến trận đấu khi Liverpool làm chủ thế trận và có cơ hội dứt điểm nhiều vượt trội so với đối thủ. HLV Mourinho tỏ ra bất lực trong trận đấu này và sau trận đấu, ông phàn này về việc đội hình không ưng ý.

"Đây không đây là đội hình của tôi, không phải đội bóng của tôi. Các cầu thủ trụ cột chưa thể ra sân. Một số thậm chí còn không có mặt ở CLB lúc này (ám chỉ những người đang nghỉ ngơi sau World Cup). Nó còn không đạt được 30% sức mạnh của CLB", Mourinho biện hộ và còn nói nếu ông là khán giả thì sẽ không bỏ tiền ra mua vé xem trận đấu kiểu như thế.

Tuy nhiên, Mourinho quên rằng Liverpool cũng không thể dùng đội hình mạnh nhất vì lý do tương tự. Mặc dù vậy, các cầu thủ Liverpool chơi rất nhiệt tình, máu lửa, tân binh Shaqiri ngay khi mới đặt chân tới CLB mới đã ghi dấu ấn bằng 1 pha kiến tạo, 1 bàn thắng. Trận đấu này cho thấy chiều sâu trong đội hình Liverpool, sự thích nghi của các tân binh và đó là những phẩm chất để Liverpool chờ bay cao trước mùa giải mới.

Arsenal cũng gây ấn tượng mạnh trong trận đấu cuối tuần qua khi hạ PSG 5-1 với sự tỏa sáng của Ozil - người đang bị chỉ trích tại nước Đức. Màn trình diễn này là đủ để Ozil khẳng định anh chưa hết thời như một số chuyên gia bóng đá Đức mô tả. Còn thủ môn mới của PSG là Buffon có một trận đấu ác mộng khi bị chọc thủng lưới 3 lần trước khi bị thay ra.

Bùi Anh