Có thêm một ngày truyền thống

03/08/2018 16:22

Chú tễu kể chuyện

-Tễu rảnh không? Cuối tuần qua nhà tớ nhé!?

Người bạn học chung từ thời phổ thông gọi điện, mà hỏi mãi vẫn không chịu nói gia đình họ sẽ đi đâu. Chỉ bảo đến rồi Tễu sẽ biết. Đó là một nghi thức truyền thống của gia đình, và năm nay họ muốn mời Tễu cùng tham gia.

Tới nhà bạn, Tễu thấy trên bàn chuẩn bị sẵn ít trái cây, hoa tươi và vài thẻ hương. Con cháu trong nhà tập trung đủ cả. Từ con dâu, con rể tới mấy người cháu đang tuổi tiểu học cũng có mặt. Cô cháu gái năm nay vào lớp 5 ríu rít khoe: “Cả nhà cháu chuẩn bị thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ quận chú Tễu ạ! Năm nào nhà cháu cũng đi. Năm ngoái cháu được tự tay thắp hương lên mộ ông Phụng đấy. Năm nay, bố mẹ cháu lại cho cháu thắp hương nữa!”. Giờ thì Tễu nhớ ra, nhà bạn có liệt sĩ đang nằm yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền. Liệt sĩ hy sinh trong thời gian chiến đấu tại chiến trường miền Nam giai đoạn chống Mỹ cứu nước.

(Ảnh minh họa)

Hơn chục năm trước, gia đình bạn qua nhiều đầu mối tìm được hài cốt liệt sĩ của người thân và đưa về quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ quận. Từ đó đến nay, cứ vào dịp 27-7 hằng năm, cả nhà bạn lại quây quần, sum họp để cùng đi viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm người thân của mình hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ năm xưa.

Lần đầu Tễu được tham gia  buổi sinh hoạt gia đình đầm ấm và ý nghĩa như vậy. Tới nghĩa trang, các thành viên trong gia đình bạn Tễu mỗi người một việc, nhanh chóng sắp xếp hoa quả, đốt hương rồi chia nhau thắp lên từng  mộ liệt sĩ chung quanh nơi người thân họ nằm. Rồi tất cả xếp thành hàng, chào liệt sĩ, lầm rầm khấn vái cầu mong liệt sĩ yên nghỉ vĩnh hằng nơi chín suối. Nhìn những khuôn mặt từ trẻ tới già, từ nam tới nữ trong gia đình bạn thành kính trước mộ người thân trong nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền hôm ấy, Tễu không khỏi xúc động. Đây thực sự là  truyền thống ý nghĩa của gia đình bạn. Chợt nhớ ra tuần trước gặp nhau, bạn khoe nhà bạn có thêm ngày truyền thống trong năm, trừ dịp lễ, tết. Ngày truyền thống ấy chính là dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7 hằng năm. Gia đình bạn chọn để đoàn viên, sum họp, cùng nhau viếng nghĩa trang liệt sĩ. Tễu nghĩ, có lẽ nhiều gia đình có người thân là thương binh, liệt sĩ cũng giữ được truyền thống này. Vì đây chính là cách tốt nhất để giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.