Kento và Carolina xưng vương

Trần Long 06/08/2018 15:54

Kết thúc giải vô địch cầu lông thế giới 2018

Trong trận chung kết đơn nữ, sau khi vượt qua sức ép khủng khiếp của cả vạn CĐV nước chủ nhà Trung Quốc, Marin chiến thắng tay vợt chủ nhà ở bán kết đêm 4-8, giành quyền vào chơi trận chung kết trước đối thủ Sindhu (Ấn Độ) đêm 5-8. Với đẳng cấp cao, 2 lần vô địch thế giới và là đương kim vô địch Olympic, “thần đồng” cầu lông Tây Ban Nha đánh bại tay vợt Ấn Độ 2-0 (21/19, 21/10) để lên ngôi vô địch.

Carolina Marin lên ngôi “nữ hoàng” cầu lông thế giới

Marin khóc nức nở sau trận chung kết

Ở nội dung đơn nam, sau khi “thần đồng” Axelxen (Đan Mạch dừng bước ở tứ kết, Kento Momota (Nhật Bản) thẳng tiến tới trận chung kết gặp Shi Yuqi (Trung Quốc). Trong trận chung kết, trước sức ép khủng khiếp của CĐV chủ nhà, Kento không mất tinh thần, lạnh lùng thi đấu thắng séc đầu 21/11. Với tinh thần lên cao, Kento thắng nốt séc hai 21/13. Với chiến thắng 2-0 (21/11, 21/13), Kento lần đầu lên ngôi vô địch thế giới và trở thành vị “Vua” mới của làng cầu lông thế giới.

Kento – vị “Vua” mới của cầu lông thế giới

Những pha nhảy đập đầy uy lực của Kento

Ba trận chung kết còn lại của giải, chức vô đich đôi nữ là sự cạnh tranh giữa các tay vợt nữ Nhật Bản. Trận chung kết đôi nam – nữ là cuộc đấu nội bộ của các tay vợt chủ nhà Trung Quốc. Ở nội dung thi đấu cuối cùng là đôi nam, hai tay vợt chủ nhà Li Junhui/Li Yuchen giành HCV sau chiến thắng trước Kamura/Sonoda (Nhật Bản) 2-0 (21/12, 21/19)./.

Trần Long