“Sao mà nghịch dại...”

Huyền Vũ 09/08/2018 10:19

Ảnh minh họa.


Đầu năm nay, nhân ngày Thanh minh, cả họ nhà tôi được phen tá hỏa khi có hai chú cháu ở xa về. Sau khi người chú xuống kiểm tra chỗ đỗ xe thì người cháu nhanh nhảu “cướp” vô-lăng lái thử. Xe chồm húc đổ bờ tường khiến cả họ hú vía. “Sao mày nghịch dại…”. Thì ra, người cháu đang học lái xe, muốn thử… nghề.


Một ngàn lẻ sự cố trong đời sống liên quan đến kỹ năng sống của những người trẻ tuổi. Không màng tới quy tắc hay “giấu sự chưa hiểu” của mình bằng cách làm đại, để gây thiệt hại như người bạn vừa than “có cái nồi cơm điện của Nhật, điện 110V, đứa em ở quê ra nhanh nhảu cắm cơm hộ, cắm vào ổ 220V”. Ôi thôi thật là đành ngậm cục tức trong cổ vậy.


Hệ thống điện, đồ dùng của mỗi gia đình mỗi khác. Nên đến nhà ai, bạn cần lưu ý nếu chưa biết cách sử dụng. Cũng như đêm hôm 25-7 vừa rồi, cạnh nhà tôi có sử dụng hệ thống cửa cuốn tự động. Có đứa cháu trai của gia đình chủ đến chơi, lúc về bảo cháu tự bật cửa lên rồi bật xuống hộ vì chủ nhà đang bận con nhỏ. Đứa cháu sau khi ra khỏi cửa, mới nhớ quên điện thoại. Cửa đang sập xuống, nó giơ hai tay chống cửa để bạn gái chạy vào nhà…


Chao ôi… Thấy cửa cạch cạch kêu rít lên rồi… “đơ” luôn, tôi cũng chạy ra xem sao. Gia chủ là phụ nữ có con nhỏ, chồng đi công tác vắng. Đứa cháu phải thức đêm đó trông cửa vì thợ không đến được. Thật dở cười dở khóc khi tôi nghe hàng xóm của tôi mắng đứa cháu: “Mà sao có ăn có học, cái cửa nó đang sập xuống lại lên tấn mà giữ nó dừng lại. Sao mà giỏi thế cháu ơi!”.


Vậy nên, nhân sự cố của bạn Vũ Hải L., muốn nhắn gửi các bạn trẻ, ham hiểu biết, muốn khám phá là phạm trù khác với kỹ năng tuân thủ quy định nơi ta tham gia, vận hành. Hoặc nếu không hiểu rõ thì phải học hỏi. Tránh tình trạng “hai tay chống cửa” như bạn trai hàng xóm của tôi vừa qua.

Huyền Vũ