Chuyện chủ nhật: “…Có láng giềng gần”

11/08/2018 22:12

Dương Thanh

Đi làm về thấy hàng xóm tập trung rất đông trước cửa nhà bà Tứ, lấy làm lạ, anh Quý hỏi bác Kiên hàng xóm:

- Có chuyện gì mà mọi người tập trung trước cửa nhà bà Tứ đông vậy bác?

- Cảnh sát khu vực đang làm việc trong đó, chả là chiều nay bà Tứ và bà Thu xô xát…!

Anh Quý càng ngạc nhiên:

- To chuyện thế hả bác? Mà làm sao nên nông nỗi ấy?

- Hồi chiều, bà Tứ nhóm lò, bà Thu sang nhắc nhở bà Tứ chuyển chiếc lò ra phía ngoài ngõ kẻo khói bay sang nhà làm ảnh hưởng đến cháu nhỏ. Chắc bà Tứ dở bận việc gì, nên chưa chuyển chiếc bếp lò đi chỗ khác. Cho là bà Tứ cố tình, bà Thu nổi nóng. Lời qua tiếng lại, bà Thu cầm chậu nước dội thẳng vào bếp lò nhà bà Tứ. Thế là hai bên lao vào nhau, hàng xóm can mãi mới thôi…Con trai bà Tứ đi làm về nghe mẹ thuật lại câu chuyện bèn sang nhà bà Thu làm ầm lên, cậu con rể bà Thu nóng mắt chạy ra bênh mẹ vợ. Hai bên lại xảy ra xô xát. Hậu quả là anh con trai bà Tứ phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị thương ở đầu…

Anh Quý chép miệng:

- Giá hai người biết kiềm chế cơn giận dữ, không để mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày làm ảnh hưởng đến tình láng giềng thì chuyện đáng tiếc đã không xảy ra, bác nhỉ?

Bác Kiên đồng tình:

- Vết thương trên đầu anh con trai bà Tứ rồi cũng sẽ lành, nhưng tình nghĩa xóm giềng chắc khó mà lấy lại được như xưa! Ở ngay sát cạnh nhau, hằng ngày ra vào chạm mặt mà gây thù chuốc oán với nhau thì cuộc sống thật nặng nề!

- Bác nói đúng, càng ngày cháu càng thấm thía hơn câu các cụ dạy "bán anh em xa mua láng giềng gần" ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống. Còn nhớ cách đây 2 năm, nếu không có hàng xóm, chắc cháu nguy rồi… Hôm ấy, cháu bị cảm đột ngột, loạng choạng ngã quỵ ở chân cầu thang, trong khi đó vợ cháu đi công tác vắng nhà, các con đều đi học hết. Nếu bác và cô Hồng hàng xóm không đưa cháu cấp cứu kịp thời thì…

Bác Kiên mỉm cười:

- “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” mà, nhắc lại chuyện cũ làm gì…!?

Anh Quý nắm chặt tay người hàng xóm tốt bụng:

- Mong rằng, bà con xóm ngõ cư xử với nhau đoàn kết, gắn bó, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư, tránh xảy ra chuyện đáng buồn như hôm nay ở xóm mình, bác nhỉ?!..