Ghi bàn trước nhưng Thái Sơn Nam thua ngược

Bùi Anh 13/08/2018 10:57

Chung kết giải futsal các câu lạc bộ châu Á 2018

Nhà vô địch futsal Việt Nam – Thái Sơn Nam làm nên ngạc nhiên lớn tại giải năm nay ở Indonesia khi đi tới trận chung kết. Tuy nhiên, rất khó cho đội bởi đối thủ đến từIran– nền futsal đẳng cấp thế giới. Tâm lý tốt khi giành quyền vào chơi trận chung kết giúp Thái Sơn Nam có bàn thắng đầu tiên, sau đó có bàn thứ hai. Nhưng Mes Sungun quá mạnh đã ghi 4 bàn để giành chiến thắng chung cuộc.

Thái SơnNamghi bàn thắng trước

CLB Thái SơnNamvui với tấm HCB

Đội trưởng của Mes Sungun, Farhad Fakhim là người ghi 2 bàn trong mỗi hiệp đấu rất hạnh phúc: “Đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi tôn trọng Thái SơnNam, họ chơi rất tốt, có HLV giỏi và làm khó cho chúng tôi rất nhiều. Nhưng chúng tôi đã mang chức vô địch vềIran. Thành công đã khó, giữ vững thành tích này sẽ khó khăn hơn rất nhiều”.

Các cầu thủ Mes Sungun vui mừng khi lên ngôi vô địch

Họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Thái Sơn Nam Miguel Rodrigo nói: “Chúng tôi biết họ mạnh hơn và khát khao chức vô địch nhưng chúng tôi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Mes Sungun có đẳng cấp cao hơn nên trận đấu này là một trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ của tôi. Điều quan trọng hơn, sự trưởng thành của các cầu thủ ngày hôm nay sẽ mang đến sức sống mới cho đội tuyển futsal ViệtNam”.

Ở chiều đối diện, HLV Mes Sungun, Hamid Bigham Tabrizi phát biểu: “Đây là trận đấu rất khó khăn bởi cả hai đội đều cho thấy đủ khả năng lên ngôi vô địch. Thái SơnNamlà đội bóng tốt và tôi xin chúc mừng họ sẽ tốt hơn nữa. Riêng với Mes Sungun, chúng tôi đã làm hết sức mình để lên ngôi vô địch. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ thành công ngôi vị này vào năm tới”./.

Bùi Anh