Có kiến thức để hội nhập

23/08/2018 10:12

Ảnh minh họa.


Nhìn khuôn mặt anh bạn, Tễu cũng thấy buồn cười. Căng thẳng lắm, thắc mắc hiện cả lên mặt kìa. Thắc mắc gì không biết?


Tễu trêu, anh cười rồi nghiêm túc nói:


- Tôi thắc mắc là, bác ấy lên vị trí quản lý, tức là sếp, là cấp trên rồi, sao phải đi học hành, bồi dưỡng, tập huấn nhiều thế nhỉ. Nghe nói, bác còn đi học cả tiếng Anh đấy. Lên lãnh đạo mà học nhiều thế à?


Cái nhà anh này đúng thật là nhiều thắc mắc. Tễu bảo, càng lên lãnh đạo cao càng phải học nhiều. Giờ hội nhập khu vực và quốc tế rồi, công ty bác ấy lại có liên doanh liên kết với nước ngoài. Bác ấy chả phải học thêm tiếng Anh thì sao. Gặp đối tác, cũng phải nói chuyện được cơ bản. Hoặc nghe nội dung họ trao đổi cũng phải hiểu chứ. Hiện nay, việc các đồng chí làm công tác quản lý đi học thêm là chuyện bình thường. Ngoài nghiệp vụ, chuyên môn, họ còn trang bị những kiến thức hỗ trợ như tiếng Anh tiêu chuẩn quốc tế, tin học quốc tế. Một số ngành, lĩnh vực còn có những khóa cập nhật kiến thức đặc thù. Học không bao giờ hết. Thế mới có chương trình học tập trọn đời.


Anh bạn nghe Tễu phân tích, gật gù:


- Đúng thật! Chỉ đơn giản như việc đi ngoài đường, bỗng dưng gặp tốp khách du lịch nước ngoài hỏi đường mình. Không biết tiếng Anh thì chỉ đường cho họ làm sao được. Hội nhập rồi, cần có ngoại ngữ đúng quá. Hèn nào bác Thảo phải học thêm tiếng Anh…


Anh bạn đang say sưa về đề tài học tập và hội nhập thì điện thoại anh reo. Nhìn lên màn hình, anh hào hứng khoe:


- Bác Thảo đấy! Chắc bác biết đang là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của chúng ta. Bác hắt-xì-hơi rồi…


Qua thuật lại của anh bạn sau khi nghe điện thoại, Tễu được anh hối nhanh chóng thay quần áo lên đường đến nhà bác chơi. Hôm nay chủ nhật, bác nghỉ ở nhà. Có món cải thiện, mừng bác vừa hoàn thành khóa học tiếng Anh giao tiếp đạt điểm cao. Và cũng là mừng bác sắp có thêm hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài. Ngồi lên xe, anh bạn quay sang Tễu cười:


- Bác cứ hội nhập thế thì tốt quá. Mỗi lần học xong một lớp bác lại gọi chúng mình tới liên hoan thì vui, Tễu nhỉ!