Cổ động viên Hải Phòng đội mưa tiếp lửa Olympic Việt Nam

29/08/2018 21:08

Lạch Tray vẫn rực lửa

Trời bất ngờ mưa lớn và kéo dài từ đầu giờ chiều khiến nhiều con đường tại thành phố Cảng Hải Phòng ngập chìm trong nước. Dù thời tiết chẳng chiều lòng người, thế nhưng, theo ghi nhận, vẫn có tới hơn 1 vạn khán giả đến với sân vận động Lạch Tray, cổ vũ, tiếp lửa cho đội tuyển Olympic Việt Nam qua màn hình lớn 150m2 do thương hiệu Asanzo tài trợ. Khán đài A sân vận động Lạch Tray chật kín người, dưới sân, số lượng người cũng đông không kể xiết. Mưa to, thế nhưng chẳng cổ động viên nào của thành phố Cảng có vẻ quan tâm. Người mặc áo mưa, người che ô, người không cần phải che chắn gì, tất cả đều hướng về màn hình lớn được đặt trước khán đài B. Cơn mưa nặng hạt gây tiếng ồn lớn, thế nhưng có lẽ, với sân vận động Lạch Tray thì không. Ở sân vận động này, thứ âm thanh được nghe thấy có lẽ chỉ duy nhất là tiếng hô vang “Việt Nam vô địch” được cất lên không biết mệt mỏi. “Mưa thế này đáng là gì, tất cả chúng tôi không hề quản ngại việc này đâu, chỉ cần tiếp được lửa cho Olympic Việt Nam là đủ” – Anh Nguyễn Việt Phương (đường Phủ Thượng Đoạn) chia sẻ.  

Mưa lớn không ngăn cản được tình yêu bóng đá, trong đó có rất nhiều fan nữ, đến cổ vũ các tuyển thủ

Dù thi đấu đầy quyết tâm, thế nhưng trước một đối thủ quá mạnh như Olympic Hàn Quốc, Olympic Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới sớm. “Không sao, Olympic Việt Nam sẽ sớm gỡ hòa thôi” – một cổ động viên lạc quan cho biết. Trên sân vận động Lạch Tray, những tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam” lại được tiếp tục vang lên như cố gắng tiếp thêm động lực cho các cầu thủ đang thi đấu tại Indonexia. 2-0 rồi sau đó là 3-0, Olympic Việt Nam đứng trước nguy cơ lớn thất bại tại trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018. Nỗi buồn được hiện lên trên gương mặt nhiều cổ động viên, thế nhưng, chỉ sau vài phút buồn bã, cổ động viên thành phố Cảng lại tiếp tục lạc quan. “Việt Nam, Việt Nam” 2 tiếng thiêng liêng ấy tiếp tục được hô vang sang sân vận động Lạch Tray.

Khoảnh khắc cầu thủ vào sân thay người Minh Vương ghi bàn thắng tuyệt đẹp trên chấm đá phạt giúp Olympic Việt Nam rút ngắn tỉ số, sân vận động Lạch Tray gần như “vỡ tung”. Tiếng hò reo cỗ vũ cùng những quả pháo sáng thương hiệu được đốt lên khiến “chảo lửa” Lạch Tray trở về với đúng nghĩa đen của từ “rực lửa”. “Tôi đã nói mà, Việt Nam sẽ làm được, Việt Nam sẽ gỡ hòa được, Việt Nam cố lên” – Anh Hà Ngọc Duy (đường Đà Nẵng) chia sẻ trong niềm vui sướng.

Những phút sau đó của trận đấu, dù Olympic Việt Nam gây sức ép lớn hơn lên phía phần sân Olympic Hàn Quốc, thế nhưng, các cầu thủ trẻ của Việt Nam không thể làm nên được điều kì diệu. “Dù có đáng tiếc 1 chút, thế nhưng không sao, các cầu thủ của chúng ta đã thể hiện quá tốt rồi” – Anh Nguyễn Tiến Mạnh (huyện Thủy Nguyên) chia sẻ. Sân vận động Lạch Tray trầm lắng sau khi trận đấu kết thúc, tuy nhiên, chỉ ít phút sau, những tiếng hô vang “Việt Nam” tiếp tục được vang lên như một lời cảm ơn của các cổ động viên Hải Phòng cho sự nỗ lực, cố gắng của các cầu thủ Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam tạo nên trang sử mới

“Vào đến trận bán kết ASIAD đã là một kỳ tích của bóng đá Việt Nam rồi, tiếc là đối thủ của chúng ta là đương kim vô địch Hàn Quốc, họ quá mạnh, vì thế không thể trách các cầu thủ rồi. Tôi vui nhiều hơn vì các cầu thủ đã làm hết sức mình” – cổ động viên Vũ Tùng Lâm (đường Lê Hồng Phong) chia sẻ.

Nỗi buồn thoáng hiện lên trên gương mặt của các cổ động viên thành phố Cảng, tất cả đều tiếc khi Olympic Việt Nam không thể viết tiếp lên điều kỳ diệu. Thế nhưng, tận sâu trong mỗi cổ động viên là niềm tự hào, sự vui mừng với thành tích của đội tuyển. “Còn trách gì được đội tuyển chứ, phải chúc mừng họ mới phải, vào đến trận bán kết ASIAD, thực sự Olympic Việt Nam đã tạo nên trang sử mới. Không có gì phải buồn, trước mắt chúng ta vẫn còn trận tranh hạng 3” – cổ động viên Đặng Minh Đức (đường Lương Khánh Thiện) chia sẻ. 

Các cổ động viên Hải Phòng đã tạo nên bầu không khí sôi động trên SVĐ Lạch Tray

Hòa cùng cảm xúc của phần nhiều cổ động viên, anh Hoàng Thế Vinh (đường Hàng Kênh) cho biết: “Vào được đến trận bán kết là tự hào lắm rồi. Trận tranh hạng 3 tới đây, nhất định tôi sẽ tiếp tục đến sân Lạch Tray để cổ vũ, cùng tiếp lửa cho các cầu thủ Olympic Việt Nam”.

Bàn rút ngắn tỷ số của Minh Vương làm SVĐ bừng sáng

Tinh thần quả cảm của các tuyển thủ làm nức lòng người hâm mộ

Thành phố Hải Phòng vốn nổi tiếng với những cổ động viên hết mình vì tình yêu bóng đá, và hơn ai hết, họ là những người hiểu, nhìn nhận khách quan nhất với nền bóng đá nước nhà. 3 trận đấu được trình chiếu trên sân vận động Lạch Tray là 3 lần sân vận động đều rực lửa với hàng vạn khán giả đến theo dõi cổ vũ. Có lẽ, chỉ cần nhìn vào điều đó thôi đủ để hiểu các cầu thủ Olympic Việt Nam đã đem đến cảm xúc, sự tự hào lớn đến mức nào. Olympic Việt Nam thực sự đã đưa bóng đá Việt Nam bước sang 1 trang mới.

Trước mắt, chúng ta có quyền tiếp tục hy vọng vào đội tuyển tại trận tranh hạng 3 sẽ diễn ra vào ngày 1-9 tới đây. Và hôm đó, có lẽ, Lạch Tray lại rực lửa....

Anh Tuấn - Hoàng Phước