Đủ bình tĩnh để không phải nuối tiếc

Minh Giang 06/09/2018 10:08

“Giọt nước tràn ly rồi! Ai cũng đều có những ấm ức không thể giải tỏa được!” – cô bạn chung cảnh ngộ ly hôn chồng 10 năm về trước chép miệng đầy thông cảm với câu chuyện của hai cặp đôi, đồng thời cũng là bạn học cũ của cô. Trong quán trà một chiều đầu thu, ngoài đường Điện Biên Phủ, lá vàng bắt đầu xào xạc, rơi khe khẽ trong gió nhẹ trên vỉa hè. Tách trà thoảng hương thơm của hoa cúc khô. Và không gian phòng trà ngan ngát hương trầm tỏa ra từ lư trầm nhỏ xinh đặt trên kệ gỗ. Đôi mắt hoe đỏ, người phụ nữ chưa hết bất ngờ khi trở thành người độc thân kể lại những chuyện nhỏ, to về mâu thuẫn gia đình. Mà như chị nói, đó là nguyên nhân để chồng  đưa đơn cho chị ký. Những món ăn lặp lại. Những câu nhấm nhẳng rất đỗi thường tình. Những lời bông đùa, chê bai tưởng nhỏ như con thỏ. Vậy mà chính những thứ nho nhỏ ấy dồn cả lại, kết thành khối ấm ức lớn đến mức, người chồng thấy nghẹn, chặn ngang họng anh và không thể nuốt trôi. Nên, một “ngày đẹp trời”, anh rời nhà đi, để lại lá đơn ký sẵn. Anh gửi lại lời nhắn với người vợ chưa hết bàng hoàng và cử luật sư đại diện mình làm các thủ tục về pháp lý. Tự ái, người vợ ký ngay không cần đắn đo. Thuận tình, lại không tranh chấp nên câu chuyện đi đến kết cục đúng như người chồng mong muốn. Chỉ có điều, sau khi quyết định của tòa được đóng dấu đỏ gửi về đôi bên, cả anh và vợ anh đều khóc…

“Các bạn còn yêu nhau không? – cô bạn hỏi người phụ nữ đang lấy khăn tay chấm nước mắt. Đáp lại là lời im lặng. Cuộc ly hôn của họ vừa diễn ra cách đây chưa lâu. Nói một cách hình ảnh, cốc nước ấm hắt đi còn chưa kịp nguội. Nhưng không thể lấy lại cho nguyên vẹn. Sự mất bình tĩnh của cả hai đưa đến những quyết định vội vàng. Nhưng sâu xa hơn, sự mất bình tĩnh ấy kéo dài hàng chục năm rồi, âm ỉ trong cuộc sống thường ngày của gia đình họ.

Câu chuyện mất bình tĩnh ấy cũng là nguyên nhân tan vỡ của cặp đôi bên nhau hơn 24 năm kia. Từ những “xô bát, xô đũa” mà vợ - chồng tự ái lẫn nhau. Câu trước, câu sau, lời nói không cần để tâm gây nên những tổn thương nho nhỏ. Rồi hợp lại tổn thương to to. Để một ngày, cả hai đều cảm thấy không thể dung hòa cũng như không thể tiếp tục cuộc sống gia đình đầy ấm ức và chịu đựng.

Bĩnh tĩnh luôn là chìa khóa của hạnh phúc gia đình. Cả hai cặp đôi kể trên đều nhận ra, sau khi ly hôn, tình cảm không còn như trước nữa. Dù họ còn yêu nhau, còn quan tâm đến nhau, còn có ràng buộc bởi những người con. Nhưng trách nhiệm khác với tình nghĩa, tình yêu giữa vợ với chồng. Cả hai người phụ nữ vừa ly hôn chồng đều thở dài và thừa nhận, nếu như đủ bình tĩnh trong suốt những ngày tháng sống bên nhau, sẽ không có mâu thuẫn nào vượt ngưỡng. Nếu chồng bình tĩnh, sẽ không có lời nói nào khó nghe, hành động nào khó kiểm soát. Còn nếu vợ bình tĩnh, sẽ không có quyết định vội vàng, không có những hành động như “đổ thêm dầu vào lửa”…

“Còn yêu nhau mà còn duyên nợ, sẽ có ngày các bạn trở lại bên nhau thôi. Vấn đề là cần bình tĩnh. Đừng như mình, 10 năm rồi, tình cảm nguội lạnh cả. Ai cũng đều có cuộc sống riêng. Dù còn quan tâm nhưng ai cũng hiểu, gương vỡ không bao giờ lành lại!”. Trước khi chia tay, cô bạn độc thân sau 10 năm ly hôn chồng ôm chặt những người bạn của mình bùi ngùi. Đôi mắt cô cũng hoe đỏ. Và cô hiểu, chính bản thân cô và chồng mình cũng chưa đủ bình tĩnh khi quyết định chia tay 10 năm về trước.

Minh Giang