Mua thuốc cần phải có đơn
- Chú có nhìn thấy bà cụ nhà tôi đâu không? Khổ quá, bà bị lẫn, ở trong viện suốt, vừa về nhà được mấy hôm. Sểnh ra là bà lại đi loanh quanh nên lúc nào cũng phải có người trông bà. Tôi vừa chạy ra ngoài một lúc quay vào đã không thấy bà đâu rồi. Không biết bà đi đâu nữa...
Anh càng lo lắng hơn khi Tễu bảo không nhìn thấy bà cụ. Vừa lúc có cô hàng xóm đi chợ về nghe chuyện bèn mách:
- Tôi thấy bà cụ đang mua thuốc ở hiệu thuốc gần đây kìa. Cụ vẫn đang đứng nói chuyện gì với cô bán thuốc đấy.
Anh hàng xóm vội vàng cảm ơn rồi hối hả đi như chạy về phía hàng thuốc theo lời mách. Tễu cũng đi theo anh xem tình hình cụ thế nào. Tới nơi, thấy cụ đang tươi cười nói chuyện, gật gù với cô bán thuốc. Trong tay cầm một túi ni-lông các loại thuốc không rõ thuốc gì. Anh hàng xóm đi tới, xin lỗi cô bán thuốc rồi kéo mẹ đi về. Vừa đi anh vừa nói:
- Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng tự ý mua thuốc linh tinh rồi bệnh lại nặng thêm đấy. Bao nhiêu thuốc bác sĩ kê cho để ở nhà mẹ không uống, ra ngoài mua thuốc gì mà cả bọc đây?
Bà mẹ luống cuống đi theo con trai, phân trần:
- Hôm trước trong bệnh viện mẹ nghe người nhà mấy người bệnh mách, bệnh như mẹ mua các loại thuốc này sẽ nhanh khỏi. Mà lại không thấy bác sĩ kê. Nên mẹ mua thêm. Con yên tâm. Ra hiệu thuốc, mẹ chỉ kể triệu chứng thế mà cô ấy tư vấn, bán cho mẹ đúng các loại thuốc mà người ta mách luôn. Có khi còn khỏi nhanh hơn thuốc của bệnh viện ấy.
Anh con trai thở dài, nhìn sang Tễu đi bên cạnh giãi bày:
- Đấy, Tễu thấy khổ chưa. Thuốc bác sĩ kê đơn thì không tin, lại đi tin người ta mách rồi tự ý đi mua. Bà không nhớ mua thuốc gì đâu, ai mách gì mua nấy, rồi về cứ thế uống. Khổ con cháu mấy lần phát hoảng phải đưa bà đi cấp cứu. Tôi lo nhất là các hiệu thuốc bán thuốc rất dễ. Không cần đơn, cứ người dân ra kể triệu chứng, hỏi là bán thuốc. Như bà tôi đây, ai biết là cụ bị lẫn đâu. Nên cứ hỏi mua thuốc gì là bán thuốc đấy. Tôi nghĩ nếu như các hiệu thuốc chỉ bán những thuốc thông thường, còn thuốc điều trị cần kiên quyết bán theo đơn của bác sĩ, hoặc chỉ tư vấn thôi trước khi có đơn thì sẽ hạn chế được các trường hợp mua và sử dụng nhầm thuốc như bà tôi đây.
Nhìn theo hai mẹ con người hàng xóm đang đi về phía nhà họ, nghĩ tới câu chuyện vừa chứng kiến và tâm tư của người con trai, Tễu thấy anh nói đúng. Vừa rồi, cũng có chỉ đạo từ trung ương về việc nhanh chóng có quy định chặt chẽ hơn trong hoạt động của các nhà thuốc, hiệu thuốc tư nhân. Cần phải có đơn mới được bán thuốc, và thuốc cũng phải bảo đảm quy định về bảo quản. Trước giờ nhiều người vẫn có thói quen đau gì cũng ra hiệu thuốc hỏi tư vấn để mua mà chưa đi khám lấy đơn thuốc. Với những triệu chứng cảm, sốt thông thường không nói, nhiều trường hợp bệnh chuyên khoa cũng tự đi mua thuốc mà vẫn được các hiệu thuốc bán bình thường. Nên việc xảy ra các rủi ro là điều khó tránh khỏi…