Vua hòa cựu vương, á quân thế giới hòa vua châu Âu

Phan Giang 07/09/2018 16:33

Tuyển Đức – Pháp hòa nhau

Tuy nhiên, sau 90 phút trên sân, hai đội đều không thể ghi được bàn thắng. Với thủ môn Areola của Pháp, đây là màn ra mắt thành công khi anh lần đầu trấn giữ khung thành “Gà trống” thay cho thủ môn Hugo Lloris bị chấn thương.

Sau trận đấu, HLV Deschamps của Pháp cho biết: "Trận đấu khá cân bằng. Chúng tôi có một số cơ hội khi chơi tốt hơn và một số thời điểm thì Đức chơi tốt hơn". HLV Deschamps cũng nói rằng việc đối mặt với Đức đang bị tổn thương sau World Cup là thử thách đặc biệt: "Chúng tôi muốn thắng trận này nhưng Đức đang trở mình sau nỗi đau. Nói chung đây là kết quả tốt và chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu trong 3 ngày tới (gặp Hà Lan)".

Còn HLV của Đức, Joachim Loew nhận xét: "Tỷ số hòa 0-0 không phản ánh hết cục diện trên sân. Nếu các cầu thủ của tôi dứt điểm tốt hơn, Đức đã giành chiến thắng. Dẫu sao, tôi cũng khá hài lòng về sự tích cực cả trong lối chơi lẫn tinh thần của họ”.

Trận này, Đức không dùng tiền vệ Ozil do HLV Loew cấm cửa anh trở lại đội tuyển sau phát ngôn của Ozil liên quan đến tình trạng phân biệt chủng tộc. Đáng chú ý, người hâm mộ cũng la ó cả tiền vệ Ilkay Gündogan khi anh vào sân nửa cuối hiệp 2. Gundogan cũng là người gốc Thổ giống Ozil và đã lên tiếng bênh vực Ozil sau vụ phát ngôn phơi bày tình trạng phân biệt chủng tộc.

Trận đáng chú ý khác, nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha tiếp á quân thế giới Croatia. Đáng tiếc là Ronaldo không dự trận đấu này nên bỏ lỡ cơ hội so tài với đồng đội cũ Luka Modric. Vào lúc này, người hâm mộ rất muốn chứng kiến màn so tài của hai ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhất FIFA. Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Phan Giang