Đại chiến vì ngôi đầu tại Anh

Phan Giang 06/10/2018 16:51

Vào thời điểm này, Liverpool đang gặp một chút rắc rối về phong độ khi họ trải qua một tuần không như ý. Sau khi bị Chelsea loại khỏ Cúp liên đoàn, Liverpool đánh mất chuỗi trận toàn thắng và ngôi đầu bảng tại Premier League cách đây 1 tuần. Giữa tuần qua, Liverpool lại hứng chịu thêm nỗi thất vọng khi để thua Napoli tại Champions League. Về lối chơi, Liverpool không có gì đáng phàn nàn nhưng có vẻ vận đen đang đeo bám họ.

HLV Juergen Klopp nhận định trước trận đấu gặp Man City: "Mùa trước chúng tôi đã thắng họ 3 lần, 2 tại Champions League và 1 tại giải trong nước. Nhưng chưa khi nào chúng tôi bước vào phòng thay đồ với ý nghĩ: Chúng ta đã tìm ra cách đánh bại Man City. Thật sự là không có công thức nào để thắng họ cả mà chỉ có nỗ lực. Trong trận gặp lại họ tới đây, chúng tôi phải nỗ lực 100% nếu không muốn nói là 110%. Để có thể thắng họ thì bạn phải thể hiện lòng dũng cảm và có cả may mắn nữa".

Về phía Man City, mọi thứ đang rất đúng quỹ đạo. Cuối tuần trước, Man City lấy lại được ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh và giữa tuần qua là tìm được chiến thắng đầu tay tại vòng bảng Champions League. Điều đó giúp họ tự tin hành quân tới Anfield. HLV Guardiola trước trận gắng làm giảm sự căng thẳng cho mình khi khẳng định đây chỉ là trận đấu với Liverpool chứ không phải là cuộc đấu trí với kình địch Klopp.

Ngay cả kết quả trận đấu, Guardiola cũng gắng bình thản phân tích: "Chúng tôi có thể thắng, có thể thua một trận, có thể thắng hay thua trong cả giải đấu. Klopp là HLV giỏi và tôi rất tôn trọng cách chơi của Liverpool. Nhưng giờ chưa là lúc phải đánh bại Klopp bằng mọi giá". Thay vì nói về các cầu thủ Liverpool, Guardiola tỏ ý lo ngại nhất với các CĐV tại Anfield. Ông kêu gọi CĐV của Liverpool đừng lặp lại việc tấn công xe buýt chở Man City như hồi cuối mùa trước./.


Phan Giang