Real Madrid đại bại, tìm HLV mới
Thực ra việc Real Madrid thua trên sân Nou Camp không phải là bất ngờ nhưng việc họ để thua đến 1-5 làm thất vọng rất nhiều người. Trận thua này giống như giọt nước tàn ly khi CLB chỉ kiếm được 1 điểm sau 5 vòng gần đây, chưa kể thất bại đáng xấu hổ trước CSKA tại Champions League.
Real thảm bại nặng nề trong trận siêu kinh điển
Trong buổi hợp báo sau trận đấu, HLV Lopetegui thừa nhận trách nhiệm của mình với thất bại. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra tự tin rằng đội bóng sau này sẽ chơi tốt hơn. Về bản thân, HLV Lopetegui cho biết ông thấy buồn, nhưng cho rằng mình đủ mạnh mẽ để tiếp tục công việc.
Chỉ có điều ban lãnh đạo Madrid không còn đặt niềm tin vào người mà họ tìm mọi cách cuỗm khỏi đội tuyển Tây Ban Nha hồi giữa năm. Hồi cuối mùa trước, sau khi Zidane từ chức Real đã liên hệ Lopetegui khi đó đang dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị dự World Cup 2018. Sau khi vụ đi đêm này vỡ lở, LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải Lopetegui ngay trước thềm World Cup và giờ thì Lopetegui chuẩn bị nhận quyết định sa thải thứ 2 trong năm. Nếu biết cuộc sống ở Real Madrid không đẹp như giấc mơ thì có lẽ Lopetegui đã không quyết định dứt tình với tuyển Tây Ban Nha như vậy.
Tờ Marca cho biết Chủ tịch Florentino Perez sau khi xem xong trận đã ra về mà không thèm an ủi thầy trò nhà HLV Lopetegui lấy 1 câu. Thay vào đó, ông Perez triệu tập cuộc thảo luận khẩn xoay quanh việc bàn về thay đổi HLV. Nếu mọi chuyện thuận lợi, HLV Antonio Conte sẽ được ra mắt ngay trong tuần này.
Conte giúp Juventus vô địch Serie A và giúp Chelsea vô địch Anh trong mùa giải đầu đến dẫn dắt. HLV Conte là mục tiêu dễ thực hiện với Real Madrid do nhà cầm quân người Italia đang thất nghiệp sau khi bị Chelsea sa thải cuối mùa trước. Trong trường hợp Conte không kịp đến Real, cựu tiền vệ Solari có thể được chỉ định là HLV tạm quyền.