Trưởng thôn, bí thư chi bộ 8x thời 4.0: “Trẻ hóa” tác phong, đổi mới cách làm
Kỳ 1: Việc làng, việc Đảng lên “phây”
Ở chi bộ thôn Nam Hải (xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy) từng duy trì “kỷ lục”hơn 15 năm không kết nạp được đảng viên như mới, sự xuất hiện của hai đảng viên 8x là Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Thông và trưởng thôn Nguyễn Anh Đức như “làn gió mát”, tiếp sức trẻ cho chi bộ nơi đầu sóng. Với khát khao “phải tạo ra một sự thay đổi lớn”, hai cán bộ cơ sở trẻ tuổi có nhiều cách làm hay, mới trong bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn cho Đảng, sử dụng mạng xã hội để kết nối người dân, bà con xa quê góp sức xây dựng quê hương.
“Miệng nói, tay làm” để thu hút quần chúng
Sinh năm 1984, anh Nguyễn Văn Thông tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2008, về làm hợp đồng tại Ban Tổ chức Huyện ủy Kiến Thụy. Sau đó, anh theo học thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng tại Học viện Báo chí Tuyên truyền, rồi về quê hương Nam Hải tham gia công tác Đoàn và được kết nạp Đảng tại chi bộ thôn. Tháng 9-2017, anh Thông được tín nhiệm bầu là bí thư chi bộ. Thời điểm đó, anh là bí thư chi bộ trẻ nhất huyện, cũng là bí thư chi bộ đầu tiên của huyện có trình độ thạc sĩ.
Khi được hỏi tại sao sau khi lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng, lại chọn việc ở lại, gắn bó với quê hương thay vì làm một công việc nhẹ nhàng, danh giá hơn tại các thành phố lớn? Bí thư Nguyễn Văn Thông tâm sự: “Khi ấy, trong đầu tôi luôn có một câu hỏi lớn, làng mình có nghề khai thác hải sản truyền thống mà sao nhiều người vẫn nghèo, đường xá lầy lội?. Hiện có khá đông thanh niên không chịu tìm việc làm ổn định mà chỉ ngồi nhà chờ quà người thân từ nước ngoài gửi về, không có ý chí phấn đấu vào Đảng hay tham gia bất kỳ tổ chức chính trị, xã hội nào. Có thể thay đổi được không? Mình phải làm gì đây?”. Đó là lý do anh quyết định ở lại quê hương, phấn đấu góp sức mình với hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Thông (bên phải) công khai các khoản thu, chi, đóng góp của nguời dân trong xây dựng công trình văn hóa của thôn. Ảnh: Phương Lâm
Việc đầu tiên bí thư chi bộ 8x thực hiện là bàn với các đồng chí trong chi ủy ra 2 nghị quyết chuyên đề, tập trung vào việc tạo phong trào vận động nhân dân góp sức xây dựng nông thôn mới và quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của thanh niên, hướng họ phấn đấu trở thành đảng viên. Để 2 nghị quyết này đi vào cuộc sống, cùng với việc phân công nhiệm vụ cụ thể với từng đảng viên, bí thư chi bộ đi đầu trong việc vận động nhân dân các xóm góp sức, góp công làm đường bê tông và máng thoát nước tại 8 ngõ xóm. Nơi nào thuận lợi, thì tổ chức làm trước để các ngõ, xóm khác rút kinh nghiệm. Ở bất cứ ngõ, xóm nào, anh Thông và cán bộ thôn đều có mặt, xắn tay làm cùng người dân. Tiến độ làm đến đâu đều được thông tin hằng ngày qua hệ thống loa truyền thanh của thôn. Nhiều người ngỡ ngàng khi thấy chỉ sau 3 tháng triển khai, nhân dân trong thôn đã góp công, góp sức bê tông hóa được 8 tuyến ngõ, dài 600m và 500 m máng nước, giải quyết tình trạng ngập úng, lầy lội của thôn tồn tại hàng chục năm.
Từ các phong trào thi đua cụ thể trong thôn, xóm, chi bộ phát hiện được những nhân tố tích cực để bồi dưỡng kết nạp Đảng, tạo nguồn trẻ hóa cán bộ thôn. Điển hình là trưởng thôn, đảng viên trẻ Nguyễn Anh Đức, sinh năm 1980; quần chúng ưu tú Đào Thị Thu Hà, sinh năm 1990 hiện là y tá thôn. Chi bộ gỡ “nút thắt” khó khăn về nguồn phát triển Đảng, tạo nguồn cán bộ cơ sở để thôn có trưởng thôn, trưởng làng văn hóa mới đều là những người nhiệt huyết với công việc. Có đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết việc gì của thôn cũng “chạy băng băng”. Không chỉ làm đường, làm máng nước, trong 1 năm qua, thôn Nam Hải liên tục có thêm nhiều công trình mới như nhà văn hóa, công viên cây xanh, sân vận động mi ni; đình làng thờ danh tướng Yết Kiêu được tu bổ, chỉnh trang góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Thấy bí thư, trưởng thôn, trưởng làng gương mẫu đi đầu, mọi người hăng hái làm theo, khác hẳn với thái độ thờ ơ trước đây.
Với thế mạnh dễ nắm bắt công nghệ thông tin của tuổi trẻ, bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thông chịu khó tìm tòi các ứng dụng để hỗ trợ trong công tác Đảng. Để nắm bắt tâm tư tình cảm của quần chúng, ngoài việc thường xuyên đến tận nơi để trò chuyện, trao đổi, anh còn dùng các ứng dụng như Facebook, Zalo, Viber…“tâm sự” với quần chúng, giúp họ hiểu sâu rộng hơn về Đảng để có ý thức phấn đấu trở thành đảng viên. Thông qua các trang facebook “Nguyễn Thông” và “Quê tôi Nam Hải”, nhiều thanh niên trong thôn được bí thư chi bộ chia sẻ những quan niệm đúng, cách làm hay, góp ý, gỡ vướng từ những chuyện hằng ngày. Từ đó, các bạn trẻ thấy đảng viên, tổ chức Đảng thật gần gũi, từ đó thêm tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, việc xóm, làng. Để tiện lợi trong công tác làm hồ sơ, thủ tục kết nạp Đảng, Bí thư Nguyễn Văn Thông có sáng kiến hướng dẫn quần chúng ưu tú khai báo lý lịch bằng file “mềm”, trao đổi qua email thay vì viết tay. Dựa vào một mẫu lý lịch chuẩn có sẵn, quần chúng ưu tú tiến hành khai lý lịch bản thân rồi gửi lại bí thư chi bộ kiểm tra, hướng dẫn cho đến khi hoàn chỉnh rồi mới khai thật trên giấy. Trong sinh hoạt chi bộ, chuyển nội dung sinh hoạt qua mail cho các đảng viên trước kỳ họp 3 ngày để đảng viên nghiên cứu, góp ý kiến.

Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thông cùng bà con trong thôn làm mương thoát nước.
Nguyễn Văn Thông chia sẻ, công việc phát triển Đảng tại địa bàn đặc thù có tới 80% hộ dân làm nghề cá như Nam Hải còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả chi bộ, trong đó có anh. Điều rất phấn khởi là từ quyết tâm trên trong hai năm gần đây, từ chỗ ít quan tâm đến sinh hoạt chính trị, đoàn thể, nhiều người dân trong thôn chuyển biến mạnh về tư tưởng, có ý thức rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thông và trưởng thôn Nguyễn Anh Đức gặp gỡ ngư dân động viên ngư dân phát triển kinh tế thủy, hải sản.
Được công nghệ 4.0 hỗ trợ việc thôn
Đang cùng bà con xóm 3 làm đường giao thông, trong những phút nghỉ tay trưởng thôn Nam Hải Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1980) lại tranh thủ chỉnh lại video clip quay cảnh làm đường đưa lên Facebook. Anh vui vẻ cho biết: “Bà con kiều bào của Nam Hải ngóng từng clip về hoạt động của quê hương nên tôi tranh thủ đăng ngay. Việc của từng xóm hay việc chung của thôn đều được chụp ảnh, quay clip để đăng lên trang Facebook “Quê tôi Nam Hải”. Hiện có hơn 40 kiều bào thường xuyên theo dõi và tương tác với Ban vận động làng văn hóa, trưởng thôn, bí thư chi bộ qua trang Facebook này, từ đó có những góp ý thiết thực, sự góp sức về kinh phí cho quê hương”.
Bà Nguyễn Thị Min, người dân xóm 3 cho biết, từ khi bí thư chi bộ, trưởng thôn lập ra trang facebook “Quê tôi Nam Hải” nhiều người dân trong thôn biết “chơi phây”, hằng ngày lên trang của thôn để tương tác với những người con Nam Hải xa quê hương. Thấy vui lắm, tự hào lắm khi mỗi đổi thay ở Nam Hải đều được ghi lại, chuyển đi muôn nơi. Nhiều người con Nam Hải xa quê hương khóc khi nhìn thấy những gương mặt thân quen, con đường lầy lội trước cửa ngôi nhà ấu thơ nay được bê tông hóa phẳng lỳ, từ đó, họ muốn góp sức mình cho quê hương. Qua trang facebook này, trưởng thôn và bí thư chi bộ 8x phát động, kêu gọi người dân Nam Hải từ mọi miền, kiều bào ở nước ngoài (tới 80% số hộ dân trong thôn có người thân ở nước ngoài) góp sức giúp quê hương đổi thay, gắn kết yêu thương. Như các phong trào: vận động nhân dân góp sức làm đường bê tông thôn xóm, máng thoát nước, giúp Nam Hải hết cảnh ngập lụt, lầy lội do nhà thấp hơn đê biển; khôi phục 4 đội đua thuyền rồng trên biển ở 4 xóm; xây dựng sân vận động mi-ni và tập thể dục dưỡng sinh; xây dựng nhà văn hóa; tôn tạo lại đình làng…Tháng 5- 2018, thông qua facebook “Quê tôi Nam Hải”, các anh kêu gọi người dân Nam Hải góp 50 triệu đồng hỗ trợ ông Đỗ Văn Oanh, sinh năm 1973, ở xóm 1, bị ung thư phổi giai đoạn cuối, một mình nuôi hai con nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…Từ chỗ là việc chưa từng có ở thôn Nam Hải, nay việc rà soát, nắm tình hình các hộ dân để có hướng giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nhiệm vụ hằng tháng của các trưởng xóm.
Đánh giá về mạng xã hội khi sử dụng hỗ trợ công việc của thôn, Trưởng thôn Nguyễn Anh Đức khẳng định: “Việc sử dụng facebook giúp cán bộ thôn nắm được những bức xúc của người dân để giải quyết kịp thời, đó là điều quan trọng để lấy được lòng tin đối với dân. Từ góp ý của người dân, ở mỗi phong trào, công việc cụ thể, cán bộ thôn đều có cách làm sáng tạo, hợp lý, hợp tình. Mọi đóng góp của người dân ở làng, người con xa quê, kiều bào đều được chúng tôi cập nhật hằng ngày, có lời cảm ơn chân thành trên facebook nên bà con hết sức tin tưởng. Nhờ vậy, mọi phong trào của thôn đều được nhân dân ủng hộ cao, triển khai thuận lợi. Quan trọng hơn, qua “phây”, chúng tôi dễ dàng tiếp cận các bạn trẻ, lôi cuốn họ vào các phong trào của địa phương, định hướng tư tưởng cho họ bằng những thông tin chính thống”.
Từ cảm xúc của mình khi được vinh dự đứng dưới cờ Đảng, trưởng thôn Nguyễn Anh Đức khát khao địa phương có thêm nhiều đảng viên trẻ, thêm những thanh niên hăng say góp sức cho quê hương. Với niềm mong muốn ấy anh luôn tâm niệm, là đảng viên, cán bộ thôn, phải luôn gương mẫu để thu hút mọi người , nhất là các bạn trẻ ủng hộ việc chung, phấn đấu rèn luyện.
(Còn tiếp)
Kỳ 2: Truyền “lửa” nhiệt tình
Nhóm phóng viên Chính trị xã hội