Man City giới thiệu sao trẻ đầy hứa hẹn tại Cúp Liên đoàn
Bản thân số áo 55 của Diaz đã nói lên vị thế của anh tại Man City. Thường chỉ những cầu thủ trẻ mới lần đầu lên đội 1 và được coi như dự bị của dự bị mới phải khoác chiếc áo giống cầu thủ bóng rổ như thế. Diaz cũng là một cầu thủ dạng như thế.
Brahim Diaz
Diaz là cầu thủ người Tây Ban Nha được Man City mua từ Malaga hồi năm 2016 với giá 200.000 bảng. Một năm sau, Diaz được gọi lên đội 1 của Man City nhưng chỉ được chơi ở các giải phụ. Vào mùa trước, Diaz được đăng ký thi đấu ở sân chơi lớn hơn nhưng chỉ được ra sân tổng cộng 50 phút tại Premier League với 5 lần vào sân ở những phút cuối cần câu giờ hay cho trụ cột rời sân. Mùa này, Diaz còn chưa được HLV Guardiola cho ra sân phút nào ở giải Ngoại hạng, thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu.
Bù lại, Guardiola cho Diaz cơ hội được khoe tài tại Cúp Liên đoàn mùa này và Diaz đã tỏa sáng trong trận gặp Fulham. Phút 18, Diaz có mặt trong vòng cấm để sút bóng đập người hậu vệ Fulham mở tỷ số. Phút 65, Diaz lại xuất hiện đúng lúc sau khi đồng đội sút đập cột dọc, để sút bồi ghi bàn. Có thể Diaz đã gặp may trong cả 2 tình huống ghi bàn nhưng không thể phủ nhận anh có tố chất chọn vị trí, đánh hơi bàn thắng.
Dù Man City có những tiền đạo xuất sắc như Aguero, Sane, Sterling hay Gabriel Jesus nhưng sau trận đấu này, HLV Guardiola sẽ phải nhìn tiền đạo 19 tuổi với ánh mắt khác. Diaz chứng tỏ anh không chỉ là người được điền cho đủ suất 5 tiền đạo trong danh sách đăng ký của Man City hay chỉ là dự bị của dự bị trên hàng công Man City. Thay vào đó, Diaz tỏ ra xứng đáng được trọng dụng và trao những cơ hội lớn hơn.
Trên twitter, cầu thủ trẻ này viết: "Tôi luôn mơ ước được xướng tên trên sân đấu sau khi ghi bàn. Giờ tôi đã làm được. Hai lần. Thật không thể tin nổi". Có thể tin trận đấu ấn tượng này sẽ giúp Diaz thêm tự tin và có thêm cơ hội để tỏa sáng.