Chung tay, góp sức để quê hương ngày càng giàu đẹp

19/11/2018 20:00

Kỳ cuối: Nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo

Trong quá trình vận động xã hội hóa xây dựng NTM, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình có cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, luôn đặt lợi ích tập thể, cộng đồng lên trên lợi ích bản thân, trong đó đề cao vai trò nêu gương, từ “nghe dân nói”, “nói dân hiểu” đến “làm dân tin”. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.

Vào trại tạm giam... vận động hiến đất làm đường

Về thôn Giông, xã Hiệp Hòa (huyện Vĩnh Bảo) hỏi “bác Tuấn cựu chiến binh”, từ trẻ nhỏ đến người già, ai cũng biết. Sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1971, từng tham gia trận chiến huyền hoại 81 ngày đêm bảo vệ thị xã- thành cổ Quảng Trị, năm 1976 bác Phạm Quốc Tuấn về quê nhà sinh sống và tham gia công tác xã hội ở địa phương với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Giông.

Bác Tuấn cho biết: “Muốn vận động người khác, bản thân phải gương mẫu, đi đầu, không ngại khó khăn, vất vả. Trên tinh thần đặt quyền lợi của cá nhân sau lợi ích của tập thể, học tập và làm theo lời Bác, cán bộ phải kiên trì vận động, gần dân, sát dân để chia sẻ khó khăn của người dân. Trên cơ sở đó giải thích để người dân hiểu, đồng tình, hưởng ứng thực hiện các công trình phục vụ lợi ích cộng đồng”. Nghĩ là làm, với vai trò Chi hội trưởng CCB và một giáo dân, bác Tuấn không những động viên 82 hội viên Chi hội CCB thôn Giông đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, mà còn vận động bà con lương - giáo trong thôn đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào, đóng góp sức người, sức của xây dựng quê hương. Trong 2 năm 2016- 2017, hưởng ứng phong trào “Gương mẫu- hiến kế - góp công - xây dựng nông thôn mới” do Hội CCB thành phố phát động, bác Tuấn cùng các hội viên Chi hội CCB thôn Giông vận động người dân hiến hơn 500 m2 đất làm đường giao thông liên thôn và đường ngõ xóm. Ngoài ra, bác còn vận động các hội viên cùng bà con đóng góp hơn 50 triệu đồng mua bàn ghế, trang thiết bị phục vụ nhà văn hóa thôn.

Bác Phạm Quốc Tuấn bên rặng dừa do Hội CCB thôn Giông trồng.

Bác Tuấn kể, năm 2017, khi làm đường liên thôn từ ngã tư Trúc Hiệp đến thôn Giông dài khoảng 600 m, để con đường thẳng, đẹp, phải lấy gần 30 m2 vào diện tích đất của một gia đình. Điều khó là chủ hộ đang bị tạm giữ trong trại tạm giam. Sau khi bàn bạc với các hội viên, bác Tuấn cùng với hội viên có uy tín tại địa phương không quản ngại vào tận trại tạm giam để vận động thuyết phục và nhận được sự đồng ý của chủ hộ.

Ngoài ra, bác Tuấn cùng các hội viên Hội CCB thôn Giông trồng hơn 80 cây dừa ven bờ mương phía Tây của thôn. Khi dừa lên xanh tốt và cho quả, bác bàn với các hội viên tạo điều kiện để những gia đình khó khăn trong chi hội thu hái quả hằng năm, với chi phí 50 nghìn đồng/cây/năm. Với số tiền thu được, đầu năm 2018, chi hội tiếp tục trồng thêm hơn 80 cây dừa mới ven bờ mương làm đẹp cảnh quan và tạo bóng mát. “Khi dừa có quả, chi hội tiếp tục để các hộ thu hoạch quả. Số tiền thu được, chúng tôi tiếp tục trồng mới dừa. Chỉ ít năm nữa, thôn Giông sẽ rợp bóng dừa”, bác Tuấn chia sẻ.

Nêu cao vai trò “người lĩnh xướng”

Trong số những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, còn có bác Đặng Quốc Chính, Bí thư Chi bộ Đảng thôn 1, xã Việt Tiến. Bác Chính cho biết, việc hàng loạt cán bộ chủ chốt của xã Việt Tiến bị kỷ luật năm 2014 do những sai phạm liên quan đến sử dụng kinh phí hỗ trợ mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” trồng ớt và một số công trình khác khiến lòng tin của người dân bị sút giảm nghiêm trọng. Do vậy, việc vận động quần chúng, nhất là công tác xã hội hóa, gặp muôn vàn khó khăn.

Trước thực tế này, xác định nhiệm vụ quan trọng cần lấy lại niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền, bác Chính cùng các đảng viên trong chi bộ suốt thời gian dài lăn lộn ở cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải thích để họ hiểu về chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có những hành động, việc làm để dân tin, từ đó hưởng ứng làm theo. Bác Chính cho biết, nghe dân nói khó một, nói dân hiểu khó mười, còn làm để dân tin khó gấp trăm lần. Bác nhớ rõ kỳ thu hoạch vụ mùa năm 2015, khi cùng một số đảng viên trong chi bộ ra đồng vận động bà con không đốt rơm rạ bừa bãi, làm ảnh hưởng đến giao thông trên quốc lộ 10. Thấy có gia đình neo đơn không có người vận chuyển số lúa vừa gặt, các đảng viên “ở tuổi xưa nay hiếm” không nề hà xắn tay bốc lúa từ ruộng lên khu vực đặt máy tuốt lúa. Người dân có mặt chung quanh đều ngạc nhiên, cảm động. Sau lần ấy, từ thái độ e dè, nghi ngại, thậm chí lảng tránh, người dân thôn 1 mở lòng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng cũng như chung tay, chung sức, đồng lòng trong việc làng, việc xã.

Trường THCS Cao Minh (xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo) trị giá 16 tỷ đồng được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa.

Bác Chính cho biết, lấy lại niềm tin của người dân đã khó, giữ được sự tin tưởng ấy khó hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, với những khoản đóng góp của dân cũng như hỗ trợ của cấp trên, Chi bộ Đảng thôn 1 đều tổ chức họp bàn thông tin công khai, thống nhất cách sử dụng, chi tiêu như thế nào để đạt hiệu quả cao. Với những công trình, dự án cần nguồn vốn xã hội hóa, sau khi họp bàn thống nhất, chi bộ thành lập các ban vận động, ban tổ chức thực hiện, nhất là tổ giám sát gồm những đại diện uy tín cao, có kinh nghiệm và chuyên môn do người dân thống nhất cử ra. Nhờ vậy, dù tình hình kinh tế của người dân xã Việt Tiến nói chung, thôn 1 nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ trong chưa đầy 3 tháng giữa năm 2017, bác Chính cùng các đảng viên Chi bộ Đảng thôn 1 tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hơn 260 triệu đồng (trên tổng số gần 900 nhân khẩu) làm tuyến đường bê-tông nội đồng dài gần 500 m phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Cũng với cách làm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, chị Vũ Thị Hoàn, Bí thư Chi bộ Đảng thôn Đương Thắng (xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy) cùng các đảng viên trong chi bộ vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của bê-tông hóa 29 ngõ xóm với tổng chiều dài gần 2,5 km trị giá gần 700 triệu đồng; vận động 100% số cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn hiến đất làm đường ra đồng, mỗi khẩu 20 m2..., góp phần đưa xã Ngũ Phúc về đích nông thôn mới từ năm 2016. Hay chị Ngô Thị Hưng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Sơn (huyện Kiến Thụy) vận động hội viên và nhân dân hiến đất, đắp bờ làm 6 tuyến đường giao thông nội đồng dài hơn 1,5 km...

Những cố gắng hết mình của từng cán bộ, đảng viên tạo nên nhiều thành quả đáng tự hào. Với họ, phần thưởng quý nhất là sự tin tưởng của người dân. Để từ đó, mọi người đều chung tay, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, cuộc sống ngày càng ấm no.

Giai đoạn 2011-2015, tổng số vốn xã hội hóa và nhân dân đóng góp lên tới hơn 2.756 tỷ đồng (gồm tiền mặt, tiền công lao động, trị giá đất, vật tư...), chiếm 27,34% tổng số vốn xây dựng NTM toàn thành phố. Ngoài ra, số tiền huy động từ các doanh nghiệp hơn 425,7 tỷ đồng, bằng 5,77%. Giai đoạn 2015-2018, ước tính nguồn xã hội hóa chiếm trên dưới 30% tổng số vốn đầu tư xây dựng NTM.


Thái Nguyễn