Thành phố Cảng rộn ràng trong tiếng trống, tiếng kèn chiến thắng
Anh Đặng Sơn Lâm, ở đường Lê Lai, quận Ngô Quyền:

CĐV Hải Phòng đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
Theo ghi nhận, tại các tuyến phố chính của thành phố như: Trần Phú, Cầu, Lạch Tray… người và xe nối nhau mừng chiến thắng. Rất đông người hâm mộ vẫy cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu cùng âm thanh từ trống, kèn và tiếng reo, hô to “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam muôn năm”… Thành phố rộn ràng trong tiếng trống, tiếng kèn chiến thắng…“Ăn theo” không khí cuồng nhiệt bóng đá, hàng loạt điểm kinh doanh, dịch vụ bán cờ, băng rôn, áo, mũ, kèn… nở rộ, nhộn nhịp, tạo thêm màu đỏ rực ở các tuyến đường lớn của thành phố.

Pháo sáng là đặc sản không thể thiếu của CĐV đất Cảng
Ở ngoại thành, cổ động viên ở các trung tâm huyện, cũng xuống đường mừng chiến thắng đội nhà, với không khí rất sôi động. Theo người dân thành phố này, đêm nay họ không ngủ. Và người dân đi cổ động đông nhất, vui nhất kể từ đầu mùa giải AFF Cup 2018 đến nay.

Cả nhà "đi bão"


Các tuyến phố như Lạch Tray, Cầu Đất... người và xe nối đuôi nhau mừng chiến thắng

Nhiều nhà hàng, quán ăn bố trí các màn hình lớn phục vụ khách hàng

Một em bé theo gia đình xuống đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam

Đông đảo người dân tập trung trước màn hình lớn tại Cát Bi Plaza xem và cổ vũ cho đội tuyển

Xuống đường ăn mừng cùng "cúp vàng"

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại các tuyến đường
Tin tưởng đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch
Với chiến thắng ở trận bán kết lượt về, tôi và người hâm mộ cả nước hân hoan vì đội tuyển Việt Nam vào chung kết. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tập thể huấn luyện viên, cầu thủ đội tuyển Việt Nam, bởi họ nỗ lực và kiên cường giành chiến thắng về Tổ quốc, đồng thời cống hiến những trận cầu đẹp mắt và nhiều cảm xúc. Kết quả ngày hôm nay không chỉ khiến hơn 90 triệu con tim người Việt nức lòng, hạnh phúc, mà còn là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng tuyệt đối tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi vô địch tại AFF Cup 2018.
Anh Đỗ Công Trọng, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An:
Mong phát huy 100% sức mạnh trong trận chung kết
Đúng như huấn luyện viên Eriksson bày tỏ trước trận đấu, đội tuyển Phi-líp-pin ra sân với đội hình mạnh nhất và tinh thần thi đấu cao nhất. Bởi thế, trận bán kết lượt về ngang tài, ngang sức với rất nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. Từ lo lắng, tiếc nuối vì những cơ hội của đội nhà không thể chuyển hóa thành bàn thắng, đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi kết quả cuối cùng được ấn định 2-1 cho tuyển Việt Nam.
Bước vào chung kết trong tư thế ngẩng cao đầu, tôi mong đội tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng cuối cùng. Người hâm mộ cả nước sẽ luôn dõi theo và ủng hộ đội nhà hết mình.
Chị Lê Thị Thu Hương, ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An:
Trận đấu hấp dẫn, kịch tính
Đầu trận đấu, tôi khá lo lắng khi thấy đội bạn với thế mạnh về thể hình và thể lực, có phần lấn lướt hơn trong các pha tranh chấp. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam với hàng thủ hay nhất từ đầu AFF Cup 2018, thi đấu tập trung, bọc lót tốt. Với thế trận giằng co trong phần lớn thời gian trận đấu, 3 bàn thắng được ghi trong vòng 6 phút (từ phút 83 đến 89), trận đấu thực sự kịch tính. Tôi thích nhất bàn thắng của Công Phượng khi cầu thủ này tận dụng tốt cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Tôi cũng như tất cả mọi người rất phấn khởi sau 10 năm chờ đợi, đội tuyển bóng đá nam nước nhà lọt vào trận chung kết AFF Cup. Tôi sẽ tiếp tục cổ vũ hết mình đội tuyển trong trận chung kết sắp tới.
Anh Nguyễn Văn Nam, ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền:
Thể hiện phong độ cao cả về chuyên môn, tinh thần
Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Phi-líp-pin trong trận bán kết lượt về cho thấy sự chỉ đạo đúng đắn của huấn luyện viên Park Hang Seo. Các cầu thủ di chuyển tốt, linh hoạt trong tấn công, phối hợp chiến thuật rất nhuyễn. Đội tuyển thi đấu rất kiên cường, nỗ lực và vượt lên ghi bàn ở những thời khắc quyết định. Đó là sự vượt lên không chỉ bằng chuyên môn mà cả về tinh thần thi đấu quật cường.
Với chiến thuật hợp lý và phong độ cao, người hâm mộ Việt Nam đang tin vào kết quả đẹp trọn vẹn của đội nhà trong trận chung kết với đội tuyển Ma-lai-xi-a.