Man City có kịp hồi sinh vào ngày cuối năm?

Phan Giang 29/12/2018 11:03

Nếu trận thua Chelsea có thể coi là tai nạn thì 2 trận thua Crystal Palace và nhất là Leicester gần đây không thể là tai nạn nữa (vì tai nạn không thể lặp lại 3 lần trong thời gian ngắn, đó còn chưa kể trận hòa 1-1 với chính Leicester tại Cúp liên đoàn). Có thể thấy Man City không gặp vấn đề về chấn thương khi họ có các quân bài tốt nhất. Ngoài ra, lối chơi của Man City vẫn không khác nhiều so với hồi đầu mùa giải mà họ vẫn duy trì lối đá kiểu tiki-taka mang đậm phong cách Guardiola. Nhưng dường như sau thời gian làm mưa làm gió thì các đối thủ tại Anh có vẻ đang bắt bài được lối chơi này để hạn chế sức công phá.

Pep Guardiola cần cầu thủ Man City “nhiệt” hơn

HLV Guardiola thừa nhận: "Chúng tôi đã thua 3 trong 4 vòng gần đây. Và nếu muốn trở thành đội đua tranh thật sự thì chúng tôi cần phải thắng trở lại. Gặt hái kết quả tốt sẽ giúp chúng tôi lấy laij tự tin. Còn giờ thì đang gặp vấn đề và chúng tôi phải lấy lại phong độ tốt. Chúng tôi có khả năng thực hiện điều này. Tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó. Đừng quên chúng tôi là ai và có đẳng cấp như thế nào".

Vấn đề của Man City lúc này là cần phải điều chỉnh lối chơi có nhiệt hơn và để các đối thủ không bắt bài họ nữa. Trận đấu gặp Southampton vào 21giờ15, ngày 30-12 sẽ là liều thuốc thử xem Man City đã thực sự "tỉnh" chưa. Nửa tháng trước, Southampton từng đánh bại Arsenal, chấm dứt chuỗi 22 trận bất bại của các pháo thủ. Không dễ để Man City kiếm 3 điểm tại St Mary.

Còn vào 23giờ30, ngày 30-12, Man Utd sẽ tiếp Bournemouth. Lúc này, tinh thần của các cầu thủ Quỷ đỏ đang lên rất cao sau khi Solksjaer đến thay thế HLV Mourinho. Các ngôi sao của Man Utd đều đang chơi với sự hứng khởi và hiệu quả. Chính vì thế, họ đã thắng 2 trận giòn giã liên tiếp trước Cardiff và Huddersfield Town.  Còn Bournemouth vừa nhận trận thua choáng váng 0-5 trước Tottenham nên khó lòng tránh tiếp một thất bại tại Old Trafford.

Phan Giang