Phóng viên My Lăng – Cô gái Hải Phòng đam mê đề tài quốc phòng

HUỲNH DŨNG NHÂN 29/12/2018 16:06

Phóng viên My Lăng trong một lần tác nghiệp.

Ít ai biết là cô phóng viên được coi là cây bút phóng sự chủ lực của báo Tuổi Trẻ này lại gặp nhiều trở ngại khi… học phóng sự. Thời sinh viên báo chí Trường đại học khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, khi đến kỳ thi phóng sự, cô xin vắng mặt đi theo đoàn làm phim để viết kịch bản. Khi về thi lại lần hai thì bài thi bị mất. Thi lại lần ba thì điểm số cũng không phải cao lắm. Vậy mà sau khi cô vào báo Tuổi Trẻ thực tập, chỉ sau 8 tháng được ký hợp đồng thành phóng viên chính thức, xác lập kỷ lục về thời gian tuyển dụng nơi đây. Và cũng rất nhanh, chỉ 2-3 năm sau đó, cô trở thành phóng viên phụ trách mảng đề tài quốc phòng an ninh của Báo, mảng khó khăn và nhiều thử thách nhất mà các phóng viên lâu năm cũng e ngại.

Cô gái mảnh mai cao ráo này có thể lọt vào các điểm nóng một cách đáng ngạc nhiên. Quân đội có tàu ngầm mới, máy bay hiện đại mới, My Lăng có mặt viết bài. Các chuyến ra Trường Sa, Hoàng Sa xét duyệt gắt gao từng thành phần tham gia, My Lăng nghiễm nhiên có tên trong danh sách. Cần phỏng vấn những tướng tá nổi tiếng nghiêm nghị, My Lăng đảm nhiệm. Cần những chuyến đi thâm nhập các góc tối của xã hội hoặc những chuyến dài ngày quên thời gian, cô gái này sẵn sàng lên đường. Lúc 24 tuổi, My Lăng dám dấn thân vào các quán bar đầy ẩn khuất viết phóng sự “Phận kiều nữ” (đăng 7 kỳ trên báo) và chính loạt bài này giúp My Lăng được Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ ký hợp đồng tuyển dụng ngay sau mấy tháng thử việc...

Một loạt phóng sự của cô phóng viên quê Hải Phòng được độc giả chú ý như: Loạt bài “Hy sinh cho sự sống trở về; Cuộc chuyển quân thần tốc tháng 2-1979”;“Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam ở châu Phi”; “Trường Sa - khúc bi tráng 14-3-1988”; “Lữ đoàn dù 305 - Khúc tráng ca lặng lẽ”; “Loạt hồ sơ Không tặc ở Việt Nam”; “Phóng sự Chiếc lược ngà ở thôn Luân Phượng”; “Phóng sự Tàu Trung Quốc hành xử như cướp biển, đâm vỡ tàu kiểm ngư Việt Nam”; “Hổ mang chúa” trên bầu trời”; “Chiếc Mig-17 kiêu hùng 46 năm trước”; “Tình yêu thời hoa lửa”; “Sống trong phố cổ Hà Nội”; “Gà trống nuôi con”; “Chuyện tình đại dương và đất liền”; “Tàu chiến made in Việt Nam”…

My Lăng đi nhiều, viết khỏe, bài vở ngồn ngộn chất liệu của cuộc sống chứ không phô diễn chất riêng tư mà một số người viết phóng sự thường mắc phải. Cô phóng viên quê Hải Phòng nhớ lại: “Em theo gia đình rời Hải Phòng vào Sài Gòn từ năm 6 tuổi nên ký ức về Hải Phòng không nhiều. Nhà em ở Cồn Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, ngay biển, chỉ cách biển con đê. Chiều, em và các chị họ chạy ra bãi biển, bày đủ thứ trò chơi mà con nít hay chơi, đợi đến chiều đón bố và ông ngoại, cậu đi đánh cá về. Có lần em cả gan lội ra khi thấy thuyền của bố về, lúc đó đi ra bị bùn lún xuống, nước dâng gần đến cổ, em sợ quá la quá chừng, người lớn thấy vậy chạy ra kéo em vô”.

Ký ức tuổi thơ của My Lăng là những đêm trăng sáng, bà ngoại và mấy đứa cháu gội đầu xong ra chiếc thuyền nan lật úp nằm trên bãi, ngồi trên đó, nghe bà kể chuyện cổ tích. Nhà bà ngoại cô có cây bồng. Mỗi mùa ra hoa, hoa rụng xuống, trắng muốt, thơm dịu, em thích lắm. Sau này khi gần 20 năm mới trở về, My Lăng hồi hộp và thật sự xúc động, nghĩ rằng sẽ tìm lại những hình ảnh xưa cũ của tuổi thơ. Nhưng tất cả đã thay đổi. Triền đê còn.

Nhưng biển lùi ra xa hàng km. Người ta trồng đước, trồng sú để tránh sóng đập vào làm vỡ đê. Rừng phi lao ngày xưa cũng không còn. Ngôi nhà của ông, bà cô còn đó nhưng sao nó trở nên bé nhỏ lạ kỳ, không cao lớn thênh thang như khi cô còn nhỏ.

Cô phóng viên thấy mọi thứ trong ký ức nhỏ đi vì chính cô lớn lên. Khi đã có tên tuổi trong làng phóng sự, My Lăng được mời giao lưu với sinh viên báo chí. Khi sinh viên hỏi: “Làm sao chị có thể được vào ban an ninh quốc phòng khi mà chị là con gái gặp rất nhiều khó khăn trong tác nghiệp?”. My Lăng tra lời: “Trong khía cạnh nào đó, con gái làm báo có nhiều thuận lợi hơn con trai, đó là dễ thâm nhập hơn, dễ thuyết phục nhân vật hơn, xây dựng nhiều mối quan hệ với cơ sở tốt đẹp hơn, tất nhiên không phải vì dùng “mỹ nhân kế” mà dùng chính ngòi bút và cách giao tiếp của mình”. Có thể nói đây chính là thế mạnh của cây bút My Lăng, giúp cô liên tục nhận được các giải thưởng Ngòi bút Trẻ của Thành đoàn, Giải báo chí toàn quốc và TP Hồ Chí Minh, cùng nhiều bằng khen của các Quân chủng Phòng không không quân, Hải quân và Ban biên tập các báo.

HUỲNH DŨNG NHÂN